Phụ nữ học được 4 thói quen này, chồng yêu chiều như báu vật, tiểu tam chẳng có cửa chen chân
Phụ nữ thông minh là người biết giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình.
Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người phàn nàn rằng cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc, không được như họ mong đợi. Trên thực tế, phụ nữ thông minh là người biết giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình. Hãy tập những thói quen dưới đây để giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình.
1. Nấu ăn ngon
Người ta nói rằng nếu bạn muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, trước tiên bạn hãy bắt đầu từ cái dạ dày. Chẳng có người chồng nào có thể cưỡng lại được món ăn ngon mà bạn nấu. Chính vì vậy, dù không quá đam mê nấu nướng thì bạn cũng cần biết cách nấu những món ngon mà chàng thích. Việc nấu cho chồng những món anh ấy thích cũng là một trong những cách để bạn thể hiện tình cảm và sự quan tâm với chàng.
2. Thể hiện sự dịu dàng
Từ thời xa xưa đến nay, phụ nữ thường được mô tả là dịu dàng như nước. Dù có thế nào, người đàn ông cũng thích nhất sự quyến rũ, dịu dàng, sâu thẳm từ người phụ nữ. Hầu hết, chẳng người chồng nào cưỡng lại được sự dịu dàng, nữ tính của người vợ cả. Vì vậy, bạn hãy thể hiện sự dịu dàng, nữ tính với chồng nhiều hơn nữa nhé.
3. Ở bên khi anh ấy buồn
Bất cứ ai cũng có những ngày buồn, những lúc có tâm trạng buồn và đàn ông cũng thế. Người đàn ông không giống như phụ nữ. Họ không dễ dàng gì nói cho người khác biết những suy nghĩ của mình. Khi cảm thấy chán nản, họ sẽ vùi mình vào nỗi đau. Lúc này, người vợ cần ở bên chồng để an ủi, chia sẻ. Khi anh ấy sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối trước mặt bạn, có nghĩa là anh ấy đã yêu bạn rất chân thành.
4. Tôi rèn nhân cách
Không ai thích ở cạnh một người phụ nữ suốt ngày la hét, chửi rủa và khẩu nghiệp cả. Đàn ông muốn yêu và cưới một người phụ nữ có nhân cách tốt. Vì vậy, phụ nữ hãy thực sự đẹp, cả bên trong, cả bên ngoài. việc tôi rèn nhân cách rất quan trọng. Phụ nữ hãy thường xuyên tôi rèn nhân cách, sử dụng trí tuệ để cân bằng các mối quan hệ của mình. Đó là những người phụ nữ được chồng yêu thương như báu vật, có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.
Theo Emdep
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước