5 anh em ruột chung một vợ, con sinh ra không biết ai là bố
Cô gái lần lượt kết hôn với những người đàn ông trong gia đình chồng và trở thành vợ chung. Đó là phong tục của một địa phương ở Ấn Độ.
Một cô gái có tên Rajo Verma (21 tuổi, Ấn Độ), hiện đang làm vợ của 5 anh em trai ruột.
Theo phong tục địa phương, sau khi kết hôn với một người đàn ông, các cô gái sẽ phải kết hôn với tất cả những người anh em của chồng mình. Rajo Verma cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi được mai mối, Rajo kết hôn với một chàng trai tên Guddu. Sau đó cô lần lượt làm đám cưới với bốn chàng trai khác, là anh em ruột của chồng mình.
Được biết, sau 4 năm tổ chức đám cưới với người chồng đầu tiên, Rajo lập tức trở thành vợ của các thành viên khác trong gia đình. Nói về chuyện chăn gối, cô gái trẻ chia sẻ rằng ban đầu có một chút vụng về và ngại ngùng, nhưng sau đó cô cảm thấy thích ứng dần với cuộc hôn nhân này.
"Tôi chưa bao giờ ghen tuông khi phải chia sẻ tình cảm. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc" - người chồng đầu của Rajo cho biết.
Cuộc sống của họ rất hoà thuận dù chung một vợ
Thời điểm hiện tại, Rajo Verma đã có con trai đầu lòng. Ấy thế nhưng, cô lại chẳng thế xác định được ai là cha của đứa trẻ, bởi mỗi tối người phụ nữ ấy đều thay phiên ngủ với các anh chồng.
Câu chuyện về phong tục đa phu khiến nhiều người khó tin, thế nhưng trên thực tế nó lại là truyền thống lâu đời tại ngôi làng vùng Dehradun, miền bắc Ấn Độ.
Chia sẻ với truyền thông, Rajo cho biết mẹ của cô cũng từng kết hôn với 3 người đàn ông. Cụ thể bà cưới 3 anh em trai trong một gia đình. Điều khiến Rajo cảm thấy may mắn hơn mẹ đó là cô luôn nhận được nhiều quan tâm của và tình yêu từ những người chồng.
Tương tự, tại những ngôi làng hẻo lánh của thung lũng Himalaya ở Ấn Độ vẫn còn duy trì chế độ hôn nhân đa phu.
Suốt hàng trăm năm qua khi nhiều người đàn ông lấy chung một vợ, ở chung một nhà.
Do ở đây đất đai khan hiếm, mỗi người đàn ông chỉ có một khoảng đất nhỏ để canh tác, vốn không đủ để nuôi sống gia đình. Vậy nên chế độ đa phu ra đời, khi ấy nhiều đàn ông sẽ lấy chung một vợ để cùng hợp sức canh tác.
Thông thường các ông chồng lại thường là anh em ruột vì mục đích bảo vệ tài sản gia đình, giữ đất đai và gia súc không rơi vào tay người ngoài. Nếu các anh em ruột cưới những người phụ nữ khác sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra tranh chấp. Tài sản gia đình bị chia nhỏ, từ đó phát sinh nhiều vấn đề.
Về chuyện chăn gối, người phụ nữ sẽ có quyền xếp lịch ân ái với mỗi người chồng sao cho công bằng nhất để không ai cảm thấy mình bị “bỏ rơi”, thậm chí có những người chọn cách ngủ lần lượt với nhiều người chồng trong một đêm.
Điều này khiến việc sinh đẻ cũng hạn chế hơn, bởi nếu các anh em cưới vợ khác nhau, khi ấy mỗi người có thể sinh tới hàng chục đứa con, trong khi gia đình đa phu hiếm khi có hơn 6 hoặc 7 đứa con.
Theo Khỏe và đẹp
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước