5 ngày sau khi ở viện về, nhìn vợ với chiếc bụng bầu giả to vượt mặt mà tôi đau quặn lòng
Rõ ràng vợ sảy thai rồi, tại sao bụng cô ấy lại vẫn to như thể đang mang bầu sắp sinh?
Khi vợ tôi đang mang thai tháng thứ 7 thì chuyện đau đớn đã xảy ra. Hôm đó vợ tôi đột nhiên phát hiện con không đạp nữa. Nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra thì tim thai đã không còn, thai đã chết lưu từ trước đó.
Đó là một sự mất mát rất lớn đối với vợ chồng tôi, khi mà chúng tôi rất mong chờ đứa con này. Nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được nữa, vợ chồng tôi đều còn trẻ, đành tự an ủi rằng rồi chúng tôi sẽ có những đứa con khác.
Sau khi xuất viện về nhà, thấy tinh thần vợ mệt mỏi, không tập trung nên tôi bảo cô ấy xin nghỉ làm khoảng một, hai tháng để hồi phục sức khỏe và bình ổn lại cảm xúc.
Hôm đó là ngày thứ 5 sau khi vợ tôi được xuất viện về nhà. Thời gian này tôi luôn cố gắng thu xếp công việc về nhà thật sớm với vợ cho cô ấy đỡ buồn. Thế nhưng hôm đó khi mở cửa đón tôi, nhìn nụ cười tươi rói trên môi vợ mà tôi không khỏi sửng sốt. Để rồi liếc xuống chiếc bụng bầu vượt mặt của cô ấy thì tôi càng không thể tin nổi.
Tôi định đưa cô ấy đến khám bác sĩ tâm lý mà lại sợ việc đó càng khiến vợ chịu đả kích hơn. (Ảnh minh họa)
Rõ ràng vợ sảy thai rồi, tại sao bụng cô ấy lại vẫn to như thể đang mang bầu 7,8 tháng sắp sinh? Định giơ tay chạm vào bụng vợ thì cô ấy ngăn lại rồi cười bảo: “Anh đừng xoa bụng em, bác sĩ đã dặn xoa bụng nhiều không tốt cho con mà”.
Nhìn cô ấy vui vẻ cất cặp cho tôi rồi vào bếp hí húi nấu ăn mà tôi đau xót đến quặn lòng. Lúc này thì tôi đã biết vợ đang đeo chiếc bụng bầu giả. Vợ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là đứa con của chúng tôi đã không còn. Cô ấy không thể gượng dậy nổi, nên mới đeo bụng bầu giả để tự đánh lừa bản thân là mình vẫn đang mang thai.
Những ngày sau đó, ngoài chuyện vợ luôn đeo bụng bầu giả cả ngày thì lời nói, cử chỉ và tinh thần cô ấy vẫn bình thường không có gì khác lạ. Tôi định đưa cô ấy đến khám bác sĩ tâm lý mà lại sợ việc đó càng khiến vợ chịu đả kích hơn. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ cứ thế này cô ấy sẽ mắc trầm cảm hoặc bệnh lý nào đó thì khổ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Trí thức trẻ
-
7 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
19 phút trước
-
20 phút trước
-
39 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước