6 khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà chỉ những người yêu thật lòng mới dành cho nhau
Đó là những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà chỉ những người yêu nhau thật lòng mới dành cho nhau.
Hai người yêu nhau thật lòng thì mới dành phần lớn thời gian để ở bên nhau. Dù ngọt ngào hay khổ đau thì đó cũng chính là những khoảnh khắc đẹp mà bạn luôn nghĩ tới. Mỗi khi nghĩ đến những khoảng khắc ấy, trái tim bạn luôn ngập tràn hạnh phúc.
1. Cùng nắm tay nhau dạo phố
Thật tuyệt vời khi được cùng người mình yêu nắm tay nhau dạo phố, cùng nhau cảm nhận làn gió mát. Thành phố yên bình, không khí trong lành và tâm trạng thoải mái. Hai người nói với nhau những suy nghĩ của riêng mình, cùng nhau tản bộ về nhà và thầm nghĩ giá như thời gian có thể trôi chậm hơn.
Bạn cũng có thể cùng nhau đến những ngã tư ồn ào trong thành phố. Giữa dòng người hối hải, cả hai nắm chặt tay nhau, cảm nhận vẻ đẹp nhộn nhịp và rực rỡ của thành phố về đêm.
2. Ở nhà cùng nhau
Không nhất thiết các cặp đôi phải ra ngoài hẹn hò, thỉnh thoảng hai người ở nhà cùng nhau cũng là một lựa chọn hay. Khi thời tiết xấu, hai người cùng nhau nằm trên ghế sofa xem phim hoặc cùng nhau chơi game và nghe những bản nhạc yêu thích. Khi đến giờ ăn tối, cả hai sẽ nấu một bữa ăn ngon cùng nhau. Cuộc sống tưởng chừng bình thường nhưng ở bên nhau, bạn sẽ cảm nhận được một hương vị, màu sắc khác.
3. Chúc người kia ngủ ngon mỗi tối
Khi trò chuyện với người ấy, bạn không muốn buông điện thoại xuống. Chúc người kia ngủ ngon mỗi tối là thói quen nhiều cặp đôi không thể bỏ qua. Nếu không có lời chúc từ người kia, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bồn chồn, không thể ngủ ngon được.
4. Cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu
Các bạn có thể đã cùng nhau trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu nhỏ- những chuyến phiêu lưu mà không cần chuẩn bị trước. Cả hai có thể nghe một số câu chuyện ma, đi tàu lượn siêu tốc và cùng nhau cảm nhận một nhịp tim khác.
5. Cùng dùng bữa
Cả hai bạn đều có thể là người thích ăn vặt và thích khám phá ẩm thực ở thành phố này. Mỗi khi có thời gian rảnh, cả hai thường cùng nhau đi ăn ở những nhà hàng cao cấp, trải nghiệm không gian lãng mạn hoặc cùng nhau ăn ở những quán ăn ven đường.
6. Sở hữu đồ vật của người yêu
Bạn thích mua các loại đồ đôi như trang phục đôi, cốc đôi, vòng tay cặp đôi, v.v. Mỗi lần diện đồ đôi đi chơi cùng nhau, cả hai luôn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy ngại nhưng lâu dần bạn sẽ quen với cách thể hiện tình cảm như vậy. Bạn sẽ dần dần thấy rằng mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều liên quan đến nhau. Dù đi đến đâu, bạn vẫn cảm thấy bóng dáng của người kia luôn ở bên mình.
Theo Emdep
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước