6 năm không có con, vợ chết lặng khi chồng được ướm lời cưới vợ 2
Mẹ gợi ý sẽ lấy thêm vợ 2 cho chồng để ông bà có con nối dõi, vợ nghe mà chết lặng chồng ạ!
Sau khi cưới, cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sẽ sớm sinh để có một gia đình hạnh phúc. Bởi vì đứa con chính là trái ngọt, là kết tinh cho hôn nhân của mỗi người.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, một số cặp đôi chưa thể có con như mong đợi. Điều này cũng có tác động nhất định đến cuộc hôn nhân của họ.
Mới đây, trong một nhóm kín chuyên chia sẻ chuyện gia đình, một nàng dâu đã tâm sự câu chuyện hôn nhân của mình. Được biết, cô có xuất thân từ nông thôn và cưới chồng là người thành phố.
Cho dù không mấy môn đăng hộ đối với nhà trai nhưng cô lại được gia đình chồng đối xử rất tốt.
Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cô kết hôn được 6 năm rồi mà mãi chưa có con, mà nguyên nhân chính là do cô.
Chính vì vậy, bà mẹ chồng đã ngỏ ý muốn cưới vợ hai cho chồng của cô. Bà hứa mua nhà riêng cho người vợ hai ở và sinh con để nhà chồng có người nối dõi, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng cô.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Em là gái quê lên thành phố làm việc thì vô tình gặp chồng em bây giờ, cũng là cái duyên nợ mà một người như em lại có thể bước chân vào gia đình hào môn.
Vợ chồng em ở chung với bố mẹ chồng. Từ ngày lấy anh tới giờ em ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì, cơm không phải nấu, nhà không phải quét, việc lớn, việc nhỏ gì trong nhà cũng không phải động đến một cái móng tay.
Gia đình chồng em thì làm kinh doanh mà em thì chỉ có tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm nên không có kiến thức để phụ giúp công việc gia đình nên hằng ngày em chỉ có ăn, ngủ, xem phim, đi shopping, cafe với bạn.
Vì ở nhà mãi cũng chán, gia đình chồng đối với em rất tốt, không chê điểm gì được nhưng chuyện bắt đầu từ đây ạ.
Em lấy anh 6 năm về mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ nói là do em mọi người ạ, chạy chữa nhiều nơi mà đến nay vẫn chưa có kết quả.
Hôm qua mẹ chồng em nói với em là muốn lấy vợ hai cho chồng em. Cô ấy là con gái bạn thân của mẹ chồng em, rồi bà nói sẽ mua cho nó 1 căn nhà bên ngoài để tránh chạm mặt với em.
Bà nói rất thương em nhưng vẫn muốn có con cháu nối nghiệp gia đình. Nếu sau này em có con trai thì tài sản gia đình vẫn sẽ để lại cho con của em. Bà không bắt em với chồng phải ly hôn, mà muốn em thông cảm và chấp nhận chuyện này.
Em đem kể lại với chồng em thì chồng em nói mẹ đã trao đổi với anh rồi. Bà cũng có tuổi nên muốn có cháu bế.
Anh cũng không muốn bất hiếu với cha mẹ cũng không muốn có lỗi với em. Đây chỉ là giải pháp tạm thời rồi vợ chồng mình cố gắng có lấy 1 đứa con. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em.
Em cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ. Em không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa mọi người ạ. Nếu giờ mà bỏ anh thì em không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào nữa.
Em chán lắm cảnh sống trong nghèo khó rồi mà em lại không có nghề nghiệp hay học cao hiểu rộng gì, nghĩ thôi đã thấy tương lai mù mịt rồi.
Mà giờ ở lại em không biết nếu giả sử cô kia sinh được con trai thì em có còn chỗ đứng trong gia đình nữa hay không?".
Đau lòng hơn, người chồng cũng gật đầu đồng ý với gợi ý của mẹ, anh không muốn bất hiếu với cha mẹ và hứa sẽ không bỏ rơi cô khi người vợ hai kia sinh con.
Nàng dâu này cảm thấy vô cùng lo lắng, bị động vì cô không có công việc ổn định. Cô sợ khi chồng có con rồi thì mình không giữ được hạnh phúc hiện tại.
Cư dân mạng khuyên cô nàng không nên chấp nhận chuyện chung chồng. Vì một khi chồng có thêm đứa con thì sẽ xảy ra rất nhiều hệ lụy sau này.
"Một là kiên quyết không đồng ý. Hai là bỏ thôi, chứ hứa hẹn bây giờ sau dễ toang lắm"
"Cố khuyên chồng đi chạy chữa thôi, thử nhiều cách vào"
"Có đứa con riêng là sau này nhiều hệ lụy xảy ra lắm"
NQ
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước