6 phẩm chất 'đầu đội trời, chân đạp đất', xứng đáng đàn ông tin cậy
Một người đàn ông khi đối mặt với những cám dỗ, hấp dẫn từ danh lợi thì nhất định phải giữ vững ranh giới của mình.
Mạnh mẽ, cứng rắn
Một người đàn ông thì trước hết cần phải có tư thế của một người đàn ông, phải gọn gàng, vui vẻ và không được lả lướt, nhu nhược.
Một người “đầu đội trời, chân đạp đất” cần phải cứng rắn, vững vàng như núi, dù chịu bao gian nan thất bại, nhưng chỉ cần sinh mạng vẫn còn thì mọi thứ vẫn có thể tiếp tục làm lại.
Trầm ổn
Người đàn ông cần điềm tĩnh và ổn định. Điềm tĩnh chính là sự khác biệt giữa đàn ông trưởng thành và chàng thanh niên. Còn ổn định sẽ giúp giảm bớt nguy nan trong những tình huống khó khăn nhất.
Mỗi khi gặp chuyện đại sự phải bình tâm tĩnh khí, đây là lời khuyên răn của cổ nhân. Người đàn ông, trong nhà là trụ cột gia đình, bên ngoài là gánh vác sự nghiệp, nếu gặp chuyện là hoang mang, trong tâm rối loạn, giống như sắp đến lúc tận thế thì thật khó để thành công.
Có chừng mực
Từ xưa đến nay cha ông ta rất coi trọng sự chừng mực. Giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia cần phải có sự đúng mực.
Một người đàn ông cần phải giữ được sự chừng mực trong tâm, trong lời nói và cả trong hành vi, nhất định không hành xử một cách cực đoan.
Thành tín
Một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm luôn hiểu rằng lời hứa không thể tùy tiện nói, việc cũng không thể tùy tiện hứa. Nói được thì phải làm được.
Một người đàn ông nói lời không thật, không đáng tin sẽ dần dần đánh mất sự tôn nghiêm và khí chất của mình. Người như vậy khó dạy bảo con cái và không thể gây dựng sự nghiệp thành công.
Có nguyên tắc
Một người đàn ông cần phải có nguyên tắc của chính mình. Khi đối mặt với những cám dỗ, hấp dẫn từ danh lợi nhất định phải giữ vững ranh giới, không dễ dàng để bị gục ngã.
Một người luôn sống “nước chảy bèo trôi” sẽ không nhận được sự tôn trọng từ người khác, cuộc đời người ấy cũng sẽ không có thành tựu.
Khoan dung, đại lượng
Căn nguyên của việc một người phẫn nộ là vì người khác không thuận theo ý muốn của mình. Đó cũng chính là bởi vì tâm lượng của mình chưa đủ rộng lớn để bao dung hết thảy.
Người đàn ông nhất định phải có tấm lòng quảng đại, có như vậy mới được tôn kính mãi mãi.
Theo Khỏe và Đẹp
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
46 phút trước