Ám ảnh kể lại giây phút bị hàng xóm dùng rựa chém cả gia đình

Mỗi lần cố chợp mắt, chị Châu lại bật khóc sợ hãi vì ám ảnh khi nhớ đến cảnh kẻ sát nhân cầm rựa chém liên tiếp vào cha, mẹ và chị.

Hiện tại, gia đình vẫn chưa cho chị Châu biết người mẹ đã chết sau những nhát chém chí mạng của gã hàng xóm.

Trước đó, vào lúc 6h30 ngày 21/8, người dân nghe tiếng hét từ nhà bà Lê Thị Gái (52 tuổi, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), liền chạy sang thì thấy bà Gái đã gục ngã dưới vũng máu. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Thành (60 tuổi, chồng bà Gái) cũng bị chém vào đầu. Trong nhà, chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (24 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8, con bà Gái và ông Thành) bị chém đứt gân chân.

Ngay lập tức, người dân liền truy hô, cùng người thân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên bà Gái đã tử vong ngay trên đường tới bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, bắt giữ nghi phạm Phạm Thành Tây (37 tuổi, hàng xóm với nhà bà Gái) để điều tra.

Ngày 22/8, bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Châu (24 tuổi, quê Tây Ninh, đang mang thai tháng thứ 8) bị thương nặng ở chân.

3-7c94a
Bác sĩ đang thăm khám cho chị Châu và thai nhi được 8 tháng.

Một bác sĩ điều trị cho chị Châu chia sẻ: "Sáng ngày 21/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Châu đang mang thai 8 tháng, tình trạng vẫn còn tỉnh nhưng phần chân bị chảy nhiều máu. Qua kiểm tra, bệnh nhân bị đứt gân chân và nhiều vết thương khác đều do bị hung khí chém, chúng tôi liền tiến hành phẫu thuật nối gân để cầm máu. Hiện tại, qua quá trình thăm khám tổng quát, sức khỏe của chị đã ổn định, nội tạng bình thường, nhiều vết thương đã không còn tình trạng rỉ máu. Thai nhi trong bụng bệnh nhân Châu không có ảnh hưởng gì".

Theo các bác sĩ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn nhưng tâm lý vẫn còn hơi hoảng loạn sau khi sự việc xảy ra với gia đình. 

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Châu vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nhắc vụ việc kinh hoàng. Nhìn chị bật khóc vì sợ hãi, ai đến thăm bệnh cũng xót xa. Có lẽ điều khiến nhiều người đau lòng nhất là thai phụ xấu số này vẫn chưa biết người mẹ ruột đã không qua khỏi sau những vết chém chí mạng của kẻ sát nhân. 

Sau cơn hoảng loạn vì ám ảnh kẻ sát nhân, chị Châu vẫn cố gượng dậy để kể giây phút kinh hoàng trong gia đình mình. Chị nhớ lại: "Lúc đó khoảng hơn 6h, tôi và chồng vẫn còn đang ngủ trong nhà, đột nhiên tôi giật mình dậy khi nghe tiếng động lớn trước nhà. Khi mở cửa ra tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng, mẹ tôi nằm bất động xung quanh vũng máu. Hoảng quá, tôi quay lại sau nhà để kêu ba, nhưng lúc này ông Tây đã dùng rựa chém liên tiếp vào đầu và cổ của ba tôi. Tôi liền la hét bỏ chạy nhưng trượt chân ngã, tôi lấy chiếc võng bằng vải lưới (thường cột trong nhà) trùm từ đầu đến bụng để bảo vệ, ông Tây chạy tới chém tới tấp vào chân của tôi. Thấy tôi la hét và kêu chồng tôi dậy thì ông Tây mới bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, tôi được chị dâu và chồng đưa đi cấp cứu.".

Chị Châu đau buồn cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh, chưa kịp gọi người thân để ứng cứu thì đã bị kẻ sát nhân ra tay chém không thương tiếc. "Lúc đó sợ hãi lắm, chứng kiến cảnh hắn vung rựa chém tôi và ba mà ám ảnh đến giờ này. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ đứa con trong bụng, dù có chết tôi vẫn chấp nhận, thật sự giây phút đó không biết làm sao. Ba, mẹ và tôi được đưa đi cấp cứu, không biết hiện giờ hai người thế nào rồi, hy vọng sức khỏe cha mẹ được hồi phục nhanh chóng. Tôi lo cho ba mẹ quá", chị tâm sự trong lo lắng.

2-7c94a
Chị Châu được chồng chăm sóc khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện.

Theo lời chị Châu, chị là con út trong gia đình có 4 anh chị em, chị cũng mới về ở nhà cha mẹ ruột được 4 ngày để chuẩn bị sinh con thì xảy ra sự việc kinh hoàng này. Trong cuộc sống, gia đình không bao giờ mâu thuẫn với ai đặc biệt là hàng xóm. Nhà chị Châu và nhà nghi phạm Tây ở sát nhau nên không có hàng rào chung vì muốn tình làng nghĩa xóm được thân thiết hơn. "Vào đêm hôm trước khi xảy ra sự việc, mẹ tôi có qua nhà hắn nhưng tôi không biết có chuyện gì không vì thấy mọi việc vẫn bình thường", chị Châu nói.

Luôn bên cạnh chị Châu trong 2 ngày điều trị tại bệnh viện, anh Phạm Thanh Bình (24 tuổi, chồng chị Châu) cho hay: "Tôi đang ngủ thì hoảng hồn giật mình vì tiếng kêu thất thanh của vợ: "anh Bình ơi, anh ơi cứu em, cứu ba mẹ với!", tôi liền chạy tới đóng cửa lại, lúc này nghi phạm Tây đã về nhà và nói vọng lại: "Tao giết hết cả nhà mày". Sau đó hàng xóm tới đông hơn, tôi mới dám mở cửa đưa ba mẹ và vợ đi cấp cứu".

Theo anh Bình, cuộc sống ở quê nên người già thường dậy sớm, ba mẹ vợ anh cũng hay dậy sớm uống trà và làm việc nhà. Không ai đề phòng được người hàng xóm lâu năm lại tàn độc như thế. Anh và chị Châu mới cưới nhau. Sau khi cưới nhau, vợ anh có thai được 8 tháng thì về nhà ba mẹ ruột để tiện chăm sóc.

Được biết, hiện tại sức khỏe của ông Thanh (ba ruột chị Châu) đã ổn định sau vết chém trượt đầu trúng vào vai và cổ. Nạn nhân Thanh đang được điều trị tại bệnh viện Củ Chi (TP. HCM).

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Theo  Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao