Angela Phương Trinh trở lại: Xử phạt chỉ bằng bữa ăn nhẹ?

Thông tin "cô gái hư hỏng" của showbiz Việt Angela Phương Trinh được cục Nghệ thuật biểu diễn chính thức cấp phép hoạt động nghệ thuật trở lại sau 6 tháng bị "treo mic" khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Bởi sau những màn thoát y phản cảm, ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc, nói dối truyền thông, thì chỉ cần một động thái hết sức nhỏ nhẹ là nộp phạt hành chính cùng những lời hứa hẹn sửa sai, nữ ca sĩ này ngay lập tức đã được phép "tái xuất".

Angela Phương Trinh trở lại: Xử phạt chỉ bằng bữa ăn nhẹ? - Ảnh 1
Angela Phương Trinh với hình ảnh gây sốc, phản cảm ở lứa tuổi 17.

Nổi tiếng đi liền với tai tiếng

Mang tiếng là nghệ sĩ thế nhưng những cái tên như Angela Phương Trinh hay Bà Tưng (tên thật là Nguyễn Thị Huyền Anh) hay Yanbi lại được ví như những thảm họa của showbiz Việt. Sân khấu của họ chủ yếu là các quán bar- nơi vẫn được mệnh danh là chốn ăn chơi với những màn biểu diễn quá khích, phản cảm. Tuy nhiên, diễn bar không phải là một điều gì đó thiếu danh giá. Mỹ Tâm, Thu Minh hay nhiều ca sĩ tên tuổi khác họ vẫn xuất hiện nhiều trên các sân khấu này mà không hề để lại những tai tiếng. Bởi dù biểu diễn ở đâu, trên sân khấu nào thì người nghệ sĩ cần ý thức được vai trò của mình, phải biết tiết chế cảm xúc và vạch ra cả những giới hạn để dừng lại.

Thế nhưng Phương Trinh hay Bà Tưng và một số ca sĩ trẻ mới nổi thì khác dường như mỗi lần diễn bar là một cơ hội để họ gây sốc, tạo scandal. Vì tiền, vì cái giá cát-xê được trả 60 triệu cho một đêm diễn, một cô bé 17 tuổi sẵn sàng mặc bikini lên sàn nhảy, uốn éo những vũ điệu dung tục trước hàng trăm con mắt. Vì muốn nổi tiếng bằng mọi giá, một cô gái trẻ với gương mặt ngây thơ, chưa ai biết đến bao giờ, bỗng nhiên sẵn sàng cởi đồ khoe ngực, khoe mông, phát ngôn những lời ngông cuồng. Dư luận chỉ có thể "sốc toàn tập" và mặc dù mọi thứ đều được phơi bày trên mặt báo nhưng vẫn không thể lý giải được vì sao cô gái xinh đẹp ấy lại dễ dàng đánh đổi cả danh dự của bản thân để lấy chút hão danh vô thực ấy.

Điều đáng nói, những hành động như thế này của các cô gái trẻ được lặp đi lặp lại thành hệ thống và diễn ra một cách thường xuyên. Phải đến lúc tất cả mọi trang báo đều lên án, dư luận "nổi sóng" thì cơ quan chức năng mới phát lệnh cấm diễn.

Angela Phương Trinh trở lại: Xử phạt chỉ bằng bữa ăn nhẹ? - Ảnh 2
Angle Phương Trinh được biểu diễn trở lại sau lệnh cấm.

Phương Trinh chạm ngõ điện ảnh bằng một vai diễn khá đẹp trong một bộ phim giàu tính nhân văn. Thời điểm đó, cô được xem là một phát hiện mới, một nhân tố mới đầy triển vọng của điện ảnh Việt. Tài năng vừa hé, cộng với gương mặt biểu cảm biến Phương Trinh trở thành một hình ảnh đẹp, là niềm khát khao, ngưỡng mộ của rất nhiều bạn trẻ. Nhưng cũng chính lối sống buông thả, cộng với những ảo tưởng về sự nổi tiếng đã khiến cô gái tự tay hất đổ tất cả. Hình ảnh đẹp về cô trước đây ngay lập tức bị thay thế bởi những hình ảnh xấu xí nhất.

Hơn ai hết, các cơ quan chức năng phải hiểu được điều này. Việc họ xử phạt, đình chỉ hay cấp phép chỉ là những thủ tục tối thiểu của một cơ chế quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Điều đó dễ dàng thực hiện được. Cái khó đó là tính định hướng, biện pháp để xây dựng nên những hình ảnh đẹp về người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Bởi sức ảnh hưởng của thần tượng đối với cả một thế hệ, với dư luận là rất lớn. Đó mới chính là tính sâu sắc, giá trị nhân văn của những văn bản, nghị quyết, quy định.

Chế tài xử phạt không nghiêm đã vô tình tạo nên một thế hệ nghệ sĩ hời hợt trong chuyên môn, dễ dãi trong ăn mặc, thực tài không có nhưng lại giỏi gây sốc, tìm đủ mọi cách để mong nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng ấy lại đi liền với tai tiếng. Và họ kiếm tiền bằng chính tai tiếng đó. Bởi scandal của họ ít nhiều đã làm thỏa mãn một bộ phận khán giả thích tò mò, xem nhiều hơn nghe.

Mức xử phạt chỉ bằng bữa ăn nhẹ?!


Cách đây không lâu, Yanbi, một ca sĩ trẻ đang được nhiều fan tuổi teen yêu thích đã hồn nhiên chế lời bài hát "Thu Cuối" thành những ca từ tục tĩu để phiêu cùng khán giả ngay trên một sân khấu lớn của thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi màn biểu diễn thiếu văn hóa này xảy ra, báo chí đăng tin rầm rộ, dư luận dự đoán chắc chắn nam ca sĩ này sẽ bị "treo mic" ít nhất 6 tháng. Nhưng không, Yanbi chỉ bị phạt hành chính 5 triệu đồng. Sau khi đến sở Văn hóa thể thao và du lịch Hải Phòng để nộp phạt, nam ca sĩ này (cùng với một rapper phụ họa trong tiết mục nói trên-PV) đã tạo dáng chụp ảnh với tư thế bông đùa, bỡn cợt ngay trước cổng cơ quan chủ quản này. Đăng bức ảnh lên trang cá nhân để khoe việc nộp phạt, hai nghệ sĩ này còn không quên đính kèm những lời chú thích khiêu khích. 5 triệu đồng dường như là mức phạt cao nhất dành cho các cá nhân nghệ sĩ vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người cho rằng, số tiền này đôi khi không bằng một bữa ăn nhẹ của họ. Nó quá khiêm tốn so với mức cát-xê ngất ngưởng của các nghệ sĩ, kể cả với những nghệ sĩ mới vào nghề như Angela Phương Trinh hay Yanbi.

Quyết định của cục Nghệ thuật biểu diễn về việc xóa bỏ hình phạt và cấp phép biểu diễn trở lại đối với ca sĩ Angela Phương Trinh cho thấy, thực tế thời hạn cấm diễn của ca sĩ này vẫn chưa đủ 6 tháng như quy định. Tuy nhiên, sau một loạt những sai phạm khiến dư luận nổi sóng, nữ ca sĩ tai tiếng này vẫn sớm nhận được cái gật đầu đồng ý của cơ quan chức năng.

Cũng giống như Angela Phương Trinh, cô gái Huyền Anh, biệt danh Bà Tưng cũng đang rục rịch làm đơn xin được trở lại hoạt động ca hát sau thời gian bị "treo mic". Nối máy với Bà Tưng, cô cho biết, hầu hết mọi show diễn của cô đều phải hủy do phải chấp hành lệnh cấm hát của cục Nghệ thuật biểu diễn. Nhưng công việc mưu sinh mà bị cấm thì rất khó. Cho nên cô phải lách luật để thực hiện một số hoạt động khác để đảm bảo thu nhập tối thiểu.

Gương mặt trong sáng, đôi mắt đẹp và tuổi đời còn quá trẻ, cô gái có cái tên xinh xắn Lê Thị Huyền Anh có cả một tương lai hứa hẹn trước mắt. Dù giọng hát không quá hay, nhưng nếu cô thực sự nghiêm túc với nghệ thuật, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười với cô. Thế nhưng tham vọng và sự non nớt đã biến Huyền Anh thành một thảm họa của âm nhạc Việt. Cô là một trong những biểu hiện của sự tha hóa trong một bộ phận giới trẻ, bất chấp tất cả để được nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng cái kết họ nhận được chỉ là những tai tiếng muôn đời không rửa sạch được. Gọi Huyền Anh hay Angela Phương Trinh hay Yabi là nghệ sĩ, điều này có khi là một sự hạ thấp đối với danh xưng đáng ra phải được trân trọng này.

Cấp phép trở lại cho các nghệ sĩ mà chưa có biện pháp mạnh trong việc răn đe, nhiều người cho rằng, điều này chẳng khác gì "bắt cóc bỏ đĩa". Nếu những màn biểu diễn gây sốc của Angela Phương Trinh khiến dư luận bất bình bao nhiêu thì cái tin cô trở lại cũng gây chú ý bấy nhiêu. Bởi công chúng cho rằng, nếu vẫn còn những sự dễ dãi trong việc chấn chỉnh, quy định, xử phạt hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ thì thế giới giải trí Việt sẽ còn nhiều Angela Phương Trinh, nhiều Bà Tưng nữa. Một thảm họa cá nhân còn có thể chấn chỉnh, thay đổi. Nhưng một thảm họa thế hệ thì thay đổi, chấn chỉnh là điều không thể.

Khó làm nghiêm nếu "giơ cao đánh khẽ"

Cơ chế xử phạt nghệ sĩ vẫn còn "giơ cao, đánh khẽ", chưa thực sự nghiêm để chấn chỉnh, thậm chí còn tồn tại sự qua loa, dễ dãi. Tuy nhiên, phía cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng mọi quy định đã được Chính phủ ban hành và phổ biến. Cục chỉ là đơn vị thực thi. Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc sở Văn hóa thể thao và du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, phải làm nghiêm và làm mạnh việc xử phạt, "treo mic", kéo dài thời hạn cấm diễn của các nghệ sĩ vi phạm hoạt động biểu diễn. Không có ca sĩ này, sẽ có ca sĩ khác. Điều quan trọng là chúng ta hướng đến sự trong sạch của âm nhạc, nghệ thuật.

Theo đời sống pháp luật

Tin tức mới nhất