Anh chàng nặng 120kg nấu trăm món ăn chăm vợ ở cữ tiết lộ bí quyết 'chồng đảm' khiến ai cũng ngưỡng mộ
Anh chàng nặng 120kg từng nổi tiếng cộng đồng mạng với thực đơn trăm món ăn chăm vợ ở cữ cho rằng chỉ cần nhìn thấy vợ con sống khỏe, hạnh phúc thì việc cố gắng để “đảm thay vợ” chẳng khó khăn gì.
Cũng giống với ngoại hình của mình, ở ông bố hai con Nguyễn Việt Đức (29 tuổi, Hà Nội) luôn tràn trề sự hóm hỉnh, nhiệt tình. Kết hôn từ năm 2012, đến nay vợ chồng Việt Đức – Hải Vân đã lần lượt đón thêm hai thành viên nhí kháu khỉnh, dễ thương. Cuộc sống của một gia đình trẻ cũng bận rộn với đủ thứ công việc cả công lẫn tư, nhưng tổ ấm nhỏ này thì lúc nào cũng "vui như Tết" theo lời Đức tự chia sẻ.
Hàng ngày, Vân và Đức cùng thay nhau làm việc, chia sẻ từ chăm con, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Từ ngày có thêm con thứ hai, mọi thứ đều bận hơn trước nhưng niềm vui cũng nhiều gấp đôi. Quan trọng là cả Vân và Đức đều cảm thấy mình luôn có được một người bạn đồng hành đúng nghĩa, sát cánh ở bên và hỗ trợ trong mọi vấn đề cuộc sống.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Đức - Vân.
Hai vợ chồng đã yêu và chung sống được tròn 10 năm.
Đức và Vân cùng tuổi, làm đám cưới sau 5 năm yêu với khá nhiều kỷ niệm đẹp lẫn sóng gió. Kể từ sau khi sinh em bé thứ hai, hai vợ chồng ở riêng, Đức cũng tự chăm bẵm vợ ở cữ và cùng vợ lo cho em bé. Có lẽ từ trước đến nay, mọi người hay nhắc tới mâm cơm cữ do mẹ đẻ hoặc mẹ chồng chuẩn bị. Nhưng khi tận mắt chứng kiến anh chồng 120 kg này đi chợ, vào bếp, nấu nướng, soạn cho vợ một mâm cơm tươm tất đủ dinh dưỡng đúng chuẩn "bà đẻ" thì chắc sẽ phải "mắt tròn mắt dẹt".
Nói về việc này, Đức hóm hỉnh cho biết chẳng phải từ khi vợ sinh con thứ hai, anh mới nấu nướng mà kể từ hồi còn yêu nhau, anh đã xác định sẽ không bao giờ phải để vợ làm việc nhà một mình. "Nói thì có nhiều người không tin nhưng cả yêu lẫn cưới là hơn 10 năm nay, cơm nước đều do mình chuẩn bị, vợ mình có lẽ vào bếp được khoảng 2-3 lần gì đó thôi", Đức hài hước kể.
Nấu cơm cho bà đẻ, tưởng dễ mà lại khó vì phải căn ke được đúng những loại thức ăn có thể ăn được rồi tìm hiểu lượng chất dinh dưỡng, số lượng bao nhiêu thì vừa đủ. Với Đức cũng vậy, trong 1-2 tháng đầu chăm vợ ở cữ, anh phải tìm hiểu khá nhiều thông tin trên mạng rồi hỏi mọi người. Đức cho hay vì nấu ăn là một sở thích nên anh nấu nướng khá tự tin, không chỉ hương vị thơm ngon mà trình bày cũng tạm ổn, theo bản thân Đức tự nhận xét.
Một vài món ăn Đức nấu cho vợ ở cữ.
Món ăn nào cũng ngập tràn sự quan tâm, chăm chút.
Khi được hỏi: chăm làm việc nhà như vậy có sợ bị gọi là "đảm hết phần vợ" không, Đức chỉ cười bảo rằng chỉ cần nhìn thấy vợ con khỏe mạnh và hạnh phúc thì mọi việc dù to đến đâu cũng trở thành nhỏ, cố một chút là làm được hết. Ngoài việc nấu ăn, Đức chưa bao giờ ngại ngần xắn tay dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát, chăm con, hát ru con ngủ... cứ nhìn thấy việc là làm.
Và thực tế, những ngày chăm vợ đẻ vừa qua, hai vợ chồng cứ liên tục đảo vị trí cho nhau: Đức lo việc nhà còn Vân đảm nhiệm phần lớn việc con cái. Chính vì thế mà không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm, vui vẻ bởi, Đức luôn dành cho vợ con sự quan tâm và chia sẻ ở bất cứ chuyện gì dù to hay nhỏ. Hiện đang làm về lĩnh vực marketing, vì thời gian khá linh hoạt nên anh chàng nặng 120kg này cũng tự sắp xếp được một lịch sinh hoạt phù hợp, việc chăm sóc vợ con vì thế mà thuận lợi hơn đôi chút.
Hồi đầu khi biết hai vợ chồng ra riêng, nhiều người cũng tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ rằng một anh chàng "đực rựa" như Đức sẽ chẳng thể lo được cho cả nhà. Nhưng mặc kệ những lời xì xào, anh chàng cứ cần mẫn làm đủ thứ việc, từ tắm rửa cho con, chợ búa cơm nước, việc nào ra việc nấy trong khi các thành viên thì vẫn vui vẻ bên nhau, lúc đó mọi người mới gật gù khen ngợi.
Hai vợ chồng ngày mới cưới.
Và khi đã có con.
"Mình quan niệm cuộc sống thì phải nhiều tiếng cười. Mình ăn khỏe hơn vợ, to gấp 3 lần vợ vì thế có làm nhiều hơn cũng không sao. Còn chuyện nấu ăn thì mình thích ăn ngon, nếu đồ ăn dở thì mình đương nhiên không thể nuốt nổi. Vậy nên cứ nghĩ đơn giản là nấu ăn cho mình ăn, cho vợ con ăn thì sẽ chẳng thấy ngại ngần gì hết. Vì không nấu thì mình nhịn, vợ nhịn, con cũng không có sữa mẹ để bú, lại là một vòng luẩn quẩn", Đức phân tích.
Tuy rất coi trọng việc san sẻ việc nhà với vợ nhưng Đức cũng có quan niệm đã là vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau trong mọi giai đoạn. Có khi công việc bận rộn, anh cũng cần có thời gian tập trung lo cho công việc để kiếm tiền nên đương nhiên sẽ không thể toàn tâm toàn ý lo việc nhà cửa, nội trợ. Nhưng ngược lại, khi việc đã vào guồng, Đức hoàn toàn có thể tự tay chăm bẵm vợ con từng chút một. Quan trọng là sự linh hoạt đổi vị trí cho nhau giữa hai người, có như vậy, cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc được.
Theo Tri Thức Trẻ
-
1 giờ trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
2 giờ trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
12 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
13 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
16 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
21 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
23 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
2 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước