Thấy bạn gái vào nhà nghỉ với chàng trai khác, anh Grab quỳ gối gục khóc nức nở khiến dân mạng xôn xao
Trước đó, anh này còn gọi cho người yêu hàng chục cuộc nhưng cô nàng không nghe máy.
Mới đây, những hình ảnh về một chàng trai Grab ở Hà Nội quỳ gối khóc nức nở khi thấy bạn gái vào nhà nghỉ với người khác khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa. Nếu nhiều người tỏ ra cảm thông cho anh chàng tội nghiệp này nhưng cũng không ít người cảm thấy bất bình, phẫn nộ.
Anh chàng Grab bất lực quỳ gối trước cửa nhà nghỉ
Theo đó, câu chuyện được nhiều hội nhóm trên Facebook tường thuật lại như sau:
''Khoảng thời điểm gần nửa đêm trước cửa một nhà nghỉ tại Hà Nội (không được nêu tên) xuất hiện một anh Grab với dáng vẻ khá vội vã. Anh Grab này có vẻ như đang cố gắng liên lạc với một ai đó nhưng đầu dây bên kia không có hồi âm.
Nghe ngóng một lúc thì biết được anh này đang cố gọi cho một cô gái có tên là Thảo hay Hảo vì biết được cô này đang ở cùng với người con trai khác trong nhà nghỉ.
Sau một hồi cố gắng liên lạc nhưng không được, anh này ngồi khóc bất lực trước cửa nhà nghỉ. Qua tìm hiểu thì biết được cô gái kia đang là người yêu của anh Grab này, do làm ăn thua lỗ nên giờ chàng trai phải đi chạy Grab kiếm sống. Nhưng không thông cảm cho hoàn cảnh của bạn trai mà cô người yêu còn đi tìm tình mới với lý do cuộc sống cực khổ quá không chịu nổi.
Quá buồn bã vì những câu xin lỗi nhưng lời níu kéo sau cùng đã chẳng thể lay động được trái tim cô gái, chàng trai trẻ này quyết định ra nhảy sông Tô Lịch để tự giải thoát nhưng rất may được người dân kịp thời can ngăn. Sau một hồi khuyên bảo thì anh cũng cảm thấy phấn chấn hơn và quyết định sẽ nỗ lực làm lại từ đầu''.
Thậm chí gục xuống trước cửa nhà nghỉ
Và sau đó ngồi khóc nức nở
Vụ việc khiến mạng xã hội xôn xao. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã để lại rất nhiều lời khuyên cùng không ít luồng ý kiến trái chiều trước sự việc này:
''Tình yêu vốn là những cuộc đối thoại giữa hai người, hợp thì đến, không thì thôi. Người ta đã 'cạn tàu ráo máng' rồi lại còn trồng cây si trước cửa nhà nghỉ''.
''Làm ăn thì lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường. Lúc mình khó khăn nhất mà người phụ nữ vẫn bên cạnh, vẫn sống chết cùng bạn mới đáng trân trọng chứ. Loại phụ nữ này thiên hạ thiếu gì mà phải khổ thế kia. Lo làm ăn thôi!''.
''Xét về tình cảnh thì cũng tội nghiệp thật. Công việc đổ bể, suy sụp tinh thần chỉ còn mỗi người yêu là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà cũng phản bội''.
Tuy nhiên, cũng có vài người lại nêu giả thiết biết đâu anh Grab này bị khách ''bùng'' hàng nên mới xử sự như vậy thôi.
Theo Baodatviet
-
11 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước