Chém lìa đầu người ở Vĩnh Phúc

Anh trai nạn nhân bị chém ở Vĩnh Phúc: 'Hiện trường quá khủng khiếp'

Người thân của anh Nguyễn Minh Toàn vô cùng đau đớn, xót xa trước cái chết của nạn nhân và rất phẫn nộ trước hành vi gây án của bọn giết người.


Người thân nạn nhân bàng hoàng khi nghe tin dữ

 

Xôn xao vùng quê bình yên

Gần một ngày qua, người dân ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang bàn tán xôn xao về vụ án mạng xảy ra ở khu phố 1 của thị trấn này khi anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, người địa phương) bất ngờ bị một nhóm nam thanh niên mang theo hung khí chém khiến đầu lìa khỏi cơ thể.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện hai vợ chồng anh Nguyễn Minh Toàn có 2 con gái, 4 tuổi và 2 tuổi.

Nhìn cảnh hai cháu bé đeo khăn tang trắng, ánh mắt ngây ngô ngồi trước di quan bố khiến cho nhiều người đến thăm viếng không cầm được nước mắt.

Ngồi trước di quan cháu trai, bà Nguyễn Thị Ngọc (cô ruột anh Toàn) liên tục gào khóc gọi tên cháu trai "Toàn ơi mày đi đâu vậy...sao chúng nó lại chém cháu tôi dã man như vậy?", nghe những lời kêu khóc ai oán của bà Ngọc như xé tâm can của những người có mặt tại đám tang.



Bà Ngô Thị Ngọc cô ruột anh Toàn.

Ngồi buồn rầu, ủ rũ ở góc nhà, anh Nguyễn Minh Tú (anh trai nạn nhân) chia sẻ, vào tối hôm qua (3/7), sau khi ăn cơm xong, anh Toàn nói với cả nhà ra khu vực trung tâm ngã tư thị trấn Hương Canh để uống nước.

Khi anh Toàn đi được một lúc thì gia đình nhận được tin anh gặp nạn ở ngay ngoài đầu đường dẫn vào nhà.

"Khi nghe tin thằng Toàn bị chém, tôi với mọi người vội chạy ra hiện trường thì đã thấy rất đông công an có mặt ở đây. Ra tới nơi mà tôi bủn rủn chân tay vì hiện trường quá khủng khiếp, em trai tôi bị bọn chúng chém lìa đầu.

Bọn chúng dã man, độc ác quá... Không hiểu vì mâu thuẫn gì mà chúng nỡ chém em tôi ra nông nỗi này.

Giờ gia đình tôi chỉ mong sao các cơ quan chức năng sớm đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa và phải chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật", anh Tú kể.



Anh Tú (anh trai nạn nhân) chia sẻ với PV.

Anh Tú cũng cho hay, hai vợ chồng em trai anh điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, vất vả.

Hiện anh Toàn đang đi làm ở dưới Hà Nội còn vợ là đang đi làm công nhân ở khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai con gái vợ chồng anh Toàn ở nhà cho bà nội chăm sóc và đưa đi học.

"Khổ quá, giờ thằng Toàn mất rồi, không biết những ngày tháng tiếp vợ con thằng Toàn phải sống sao đây?", vừa nói dứt câu, anh Tú khóc nghẹn.

Nhiều người thân trong gia đình anh Toàn cho hay, không biết ở ngoài xã hội thế nào thì mọi người không nắm rõ hoàn toàn nhưng ở nhà anh Toàn là một người rất yêu thương và chiều chuộng các con.



Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể anh Toàn đã được đưa về nhà để lo các thủ tục mai táng.

Mẹ già ôm di ảnh con

Kể từ khi nghe tin con trai bị chém, bà Nguyễn Thị Thoa và nhiều người thân trong gia đình không khỏi bàng hoàng. Trong đám tang, người phụ nữ liên tục ôm di ảnh con gào khóc. "Họ ra tay tàn ác quá, con ơi là con, đau xót quá...".

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan điều tra Công an Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).



Bà Thoa liên tục gào khóc gọi tên con.

Liên quan tới vụ án, một thanh niên khác tên Hoàng Đình Thu (27 tuổi, ở Thái Nguyên) bị thương nhập viện ở Hà Nội và được cơ quan công an giám sát.

Theo một người dân sống gần nơi xảy ra sự việc cho biết, vào tối ngày hôm qua (3/7), người này thấy anh Toàn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nam thanh niên là con chủ tiệm cầm đồ ở khu vực khu phố 1, thị trấn Hương Canh.

Sau đó, nam thanh niên con của chủ hiệu cầm đồ này đã bỏ chạy thoát thân và gọi điện cho đồng bọn tới ứng cứu. Một lúc sau thì xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

 

Theo Thời đại


chém cụt đầu ở Vĩnh Phúc án mạng kinh hoàng Vĩnh Phúc Giết Người

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Chém lìa đầu người ở Vĩnh Phúc