Bạn trai tặng ví Louis Vuitton giá 11 triệu đồng, cô gái bĩu môi chê: 'LV chỉ dành cho lũ dân chơi nửa mùa'
Sinh nhật gần đây, bạn trai của cô nàng đã tặng một chiếc ví Louis Vuitton trị giá 700 đô la Singapore (11 triệu đồng). Tưởng rằng cô gái sẽ vui mừng sung sướng nhưng thái độ ngược lại khiến chàng trai khó hiểu.
Ai là con gái đều thích được tặng quà, dù món quà đó ít hay nhiều, đắt hay rẻ đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, một cô gái ở Singapore lại không hài lòng với món quà của người bạn trai mình tặng.
Mới đây, môt bài tâm sự trên trang Facebook NUS Whispers đã gây sốt với hàng nghìn lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận ném đá. Dòng tâm sự của một cô gái cảm thấy xấu hổ, ê chề khi lên tiếng so sánh bạn trai của mình và bạn trai của em gái. Cô cho rằng, bạn trai mình không ga lăng, thâm chí ki bo kẹt xỉ.
Cô gái phàn nàn vì người yêu tặng cho ví hàng hiệu giá 11 triệu đồng. Ảnh minh họa.
Cụ thể, trong ngày sinh nhật gần đây, cô gái được bạn trai tặng cho chiếc ví Louis Vuitton trị giá 700 đô la Singapore (11 triệu đồng). Tưởng rằng bạn gái sẽ vui sướng và sẽ trao lại một nụ hôn nồng ấm, nhưng không, cô nàng tỏ ra không hài lòng.
Cô chia sẻ: "Khi nhìn thấy cái ví, tôi thật sự chán đến nỗi chẳng muốn cầm lên". Lý giải về điều này, cô cho biết em gái mình đã nhận được một chiếc ví Chanel trị giá 1.000 đô la Singapore (16 triệu đồng) cho ngày sinh nhật.
Cô nàng còn không ngần ngại so sánh bạn trai của mình với bạn trai của em gái
Cô nàng nhận định thương hiệu Louis Vuitton chỉ dành cho dân chơi nửa mùa: "Nói thật nhé, LV chỉ dành cho lũ dân chơi nửa mùa, cái bọn mà chẳng có đồng nào nhưng vẫn muốn ra vẻ giàu ấy. Chanel đẹp hơn LV rõ ràng luôn"
Cô gái tiếp tục kể lể chuyện bạn trai mình chỉ toàn gọi đồ ăn ở cửa hàng rẻ tiền, trong khi bạn trai của em gái chỉ cần nói một câu là được đi ăn ở những nhà hàng sang chảnh. Điều đặc biệt là bạn trai của em gái chỉ kiếm được khoảng 4000 đô la Singapore/tháng nhưng lại hết sức hào phóng, còn bạn trai cô mặc dù kiếm được hẳn 5000 nhưng lại 'keo kiệt' với cô. Thậm chí cô còn không nhận được nhiều tiền tiêu vặt từ bạn trai bằng em gái.
Dân mạng đã ngay lập tức điều tra về quán ăn rẻ tiền như theo lời cô gái kể. Tuy nhiên phát hiện ra, một bữa ăn ở đó có thể bằng lương cả tháng của một nhân viên văn phòng bình thường.
Cuối cùng cô nàng cho rằng mình là kẻ thất bại, cảm thấy đời bất công khi mình xinh đẹp nhưng không tìm được anh bạn trai nào "ngon nghẻ" cả.
Theo Datviet
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
19 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước