6 sự thật về đàn ông, dù yêu mấy phụ nữ cũng chưa chắc đã biết hết, test xem bạn hiểu anh ấy đến đâu!
Các chàng trai có thực sự nhận thấy “trà xanh”? Bạn có xem đàn ông là kẻ ngốc? Tất nhiên, tất cả đều có thể nhận thấy sự giả tạo!
Cuốn sách kinh điển “Đàn ông từ sao Hỏa, đàn bà từ sao Kim” đã được bán hơn 20 năm, cho thấy sự tò mò hay bối rối của đàn ông và phụ nữ chưa bao giờ có điểm dừng. Tôi tin rằng bạn đã làm những điều hoàn toàn bình thường nhưng chàng trai hay nửa kia không hiểu gì cả?
Điều quan trọng cần biết là cấu trúc não của cả nam và nữ rất khác nhau và định kiến giới tính lâu dài khiến chúng ta ít nhiều hiểu lầm về các chàng trai. Nếu bạn không muốn mâu thuẫn với bạn trai không đi quá giới hạn, hãy cùng tìm hiểu thêm về đàn ông!
Đàn ông bất cẩn và không lãng mạn
Nam giới không phải ai cũng giống nhau nhưng không phải ai cũng bất cẩn. Trong thời đại này, nhiều chàng trai rất cẩn thận và họ còn cẩn thận hơn khi không có bạn gái ở bên cạnh. Họ quan sát mọi cử chỉ hành động nhưng không nói cho bạn gái biết. Đôi khi, đàn ông không nói ra, không có nghĩa là họ không chú ý đến bạn!
Trên thực tế, đàn ông rất lãng mạn, tùy thuộc vào tình huống. Nhiều chàng trai vẫn sẽ tạo ra một số bất ngờ cho các cô gái của mình bằng mọi giá và nhiều người có thể lãng mạn đến mức khiến bạn nghĩ về một tương lai với những đứa con kháu khỉnh. Cũng sẽ có lúc đàn ông làm những việc mà anh ấy cho là rất lãng mạn nhưng khiến bạn hiểu lầm vì một lý do nào đó!
Ảnh minh họa
Đàn ông chỉ thích con gái gợi cảm và xinh đẹp
Nhiều cô gái nghĩ rằng đàn ông đều là động vật thị giác, chỉ tập trung vào ngoại hình, vóc dáng và cân nặng của con gái. Nếu bạn có ý định giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc thậm chí thay đổi ngoại hình của bạn hoặc lên kế hoạch để làm như vậy, bạn có thể tiết kiệm khoản sức lực và tiền bạc đó!
Bởi vì thật tốt khi cô gái có ngoại hình và vóc dáng xinh đẹp, đó là điểm cộng lớn trong đôi mắt của đàn ông. Nhưng điều quan trọng nhất là tính cách hòa đồng.
Trên thực tế, các chàng trai muốn bạn thưởng thức đồ ăn cùng họ một cách vui vẻ, thay vì chỉ lo lắng về lượng calo mỗi món ăn. Bên cạnh đó, nếu chàng trai này quá tập trung vào ngoại hình, có lẽ anh ta sẽ chỉ “bên em lúc vui, biến mất lúc em buồn”. Nếu bạn yêu quý bản thân, điều này phụ thuộc tính cách bên trong của bạn!
Đàn ông đều ở bẩn
Đàn ông thì đều lộn xộn và ở bẩn? Bạn đã sai rồi đấy! Phòng của bạn đôi lúc lộn xộn hơn gấp mười lần so với của họ. Hãy tưởng tượng quần áo, trang sức, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da,… bạn đã mua, cộng với hơn một chục bộ quần áo mà bạn vội vã thử vào mỗi buổi sáng. So với quần áo và máy chơi game mà họ ngủ cùng mỗi ngày, họ không thể sánh kịp.
Hơn nữa, nhiều chàng trai rất vệ sinh, đặc biệt là những người thường xuyên chơi thể thao và đổ mồ hôi. Không ai nghĩ rằng cảm giác mồ hôi dính lên người là thú vị cả! Vì vậy, tất cả họ đều thích tắm và một cơ thể ở trạng thái khô ráo.
Đàn ông luôn luộm thuộm
Thật vậy, ở Hồng Kông, nhiều chàng trai có thể không biết cách ăn mặc nhưng họ không nhất thiết phải tập trung vào ngoại hình của họ. Trên thực tế, quần áo luộm thuộm có thể là chiêu trò để bạn quan tâm anh ấy hơn. Cùng nhau chỉ ra mụn trứng cá, chăm sóc da, kiểu tóc mới... Họ thực sự thích được khen ngợi về ngoại hình của họ!
Mặc dù không sành điệu khoản ăn mặc nhưng tôi luôn xịt một ít keo lên tóc, hi vọng trông sành điệu hơn. Tôi cũng sẽ mua kem rửa mặt, kem trị mụn,… để chăm sóc làn da của mình. Có lẽ kết quả có thể không như mong đợi nhưng các chàng trai thực sự đã làm một cách nghiêm túc, vì vậy hãy cố gắng khen ngợi họ và đưa ra lời dỗ ngọt phù hợp!
Ảnh minh họa
Đàn ông dũng cảm hơn phụ nữ
Sự can đảm là sẵn có? Có lẽ không, nhưng lòng can đảm có thể thay đổi do kinh nghiệm và tính cách của mỗi người. Vì vậy không quá để nói rằng đàn ông dũng cảm hơn phụ nữ. Nhưng không chỉ có ở con trai, con gái cũng có thể can đảm.
Vì vậy, khi bạn nhìn thấy gián, chuột hay những thứ kinh khủng hơn thế rất nhiều… đừng ép đàn ông bảo vệ bạn, họ có khi còn sợ hãi hơn bạn nữa cơ! Sẽ tốt hơn nếu có thể, hãy can đảm cùng nhau và cố gắng nghĩ về một giải pháp hơn là chỉ biết hét toáng lên và phàn nàn rằng anh ta không đủ can đảm để có dựa vào.
Đàn ông không thể nhận ra ai là “trà xanh”
Các chàng trai có thực sự nhận thấy “trà xanh”? Bạn có xem đàn ông là kẻ ngốc? Tất nhiên, tất cả đều có thể nhận thấy sự giả tạo! Chỉ là tất cả họ đều có thái độ dửng dưng và muốn cho qua chuyện.
Biết rằng thái độ đó của chàng trai vẫn như vậy, sẽ không có hiệu quả nếu bạn tiếp tục ghen ghét cô ta. Nếu bạn thích tỏ vẻ dễ thương, hãy để cô ấy diễn một mình là đủ. Dù sao đó cũng không phải là điều bạn nên quan tâm!
Trên thực tế, các chàng trai, giống như các cô gái, có thể hiểu được động cơ đằng sau những người này. Nhưng các cô gái có những biểu hiện tình cảm phong phú hơn và họ sẽ thể hiện ra mặt nếu họ muốn, còn hầu hết các chàng trai đều che giấu cảm xúc về chuyện này. Đừng bận tâm đến phản ứng của con trai quá nhiều!
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước