Đang có người yêu lại đi lấy vợ chỉ vì 'hóa giải ác duyên'
"Tuổi anh với em không hợp, anh phải lấy người này để hóa giải duyên số. Sau dăm bữa nửa tháng, anh sẽ bỏ nó để lấy em".
Sau khi vượt qua những sóng gió trong tình yêu, các cặp tình nhân đều mong muốn có một cái kết viên mãn. Nhưng còn có một yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến chuyện kết hôn của họ, đó là chuyện hợp tuổi theo phong thủy. Nếu hai người yêu nhau nhưng tuổi không hợp nhau hoặc không hợp với mẹ chồng, vậy họ nên làm thế nào?
Mới đây, một cô nàng uất ức kể lại câu chuyện có "1-0-2" khi đang yên đang lành tự dưng bạn trai đi lấy vợ chỉ vì muốn "hóa giải ác duyên" giữa hai người. Theo đó, cô và bạn trai đã yêu nhau khoảng 2 năm nhưng chưa dám bàn đến chuyện cưới xin.
Nguyên là vì mẹ chồng tương lai cho rằng, con dâu với bà không hợp tuổi. Biết là vậy nhưng cô gái vẫn kiên trì làm công tác tư tưởng, mong mẹ người yêu chấp nhận.
Đang yên đang lành, bạn trai đi lấy cô hàng xóm để hóa giải nghiệt duyên với người yêu hiện tại. (Ảnh minh họa).
"Ấy thế mà tự dưng hôm nay, bạn em đi qua nhà anh. Nó bảo em là nhà anh đang dựng rạp rất to. Ban đầu em nghĩ là có tang nhưng nếu vậy, anh sẽ báo em ngay chứ.
Lúc này, em hoang mang gọi điện thì anh không bắt máy. Em vội sang tận nơi thì tận mắt thấy trên rạp cưới ghi tên chú rể là anh, còn cô dâu lại chẳng phải em mà là cô hàng xóm.
Em thật sự rất bàng hoàng và đau khổ nên gọi anh ra ba mặt một lời, chẳng phải tối hôm qua cả hai vẫn còn mặn nồng bên nhau đấy sao. Sau một hồi chờ đợi, anh cuối cùng cũng chịu đi ra giải thích:
- Tuổi anh với em không hợp, anh phải lấy người này để hóa giải duyên số. Sau dăm bữa nửa tháng, anh sẽ bỏ nó để lấy em, việc của em là chỉ cần tin anh thôi".
Lý do bạn trai đưa ra khiến cô gái hoang mang, không biết có nên tin hay không? (Ảnh minh họa).
Lý do "chia tay như không chia tay", "thật như đùa" khiến cô gái hoang mang, đành đăng đàn hỏi dân tình có nên tin hay không? Tuy nhiên, ai nấy đều khuyên cô nên cho cuộc tình này vào dĩ vãng.
Vì nếu thật lòng yêu thương, cả hai sẽ kiên trì thuyết phục gia đình chứ không phải lấy cớ "duyên phận" hay "nghiệt duyên" để… bỏ của chạy lấy người như vậy.
Một số bình luận từ dân tình:
- Ôi trời ạ, nó lấy đứa khác rồi còn đắn đo có nên tin hay không à? Còn thanh niên văn vở thế này chắc xưa đi học thi giỏi văn lắm đây. Công nghệ 5.0 rồi tin thế nào được.
- Một năm nữa chị đi thôi nôi con anh ta là hợp lý thì có.
- Bạn nên hóa kiếp cho anh ta đi, như vậy mới hóa giải duyên số được nhé.
- Con gái hay có giác quan thứ 6 mà, thế mà đến tận lúc nhà người ta dựng rạp chình ình rồi mới biết, chả hiểu kiểu gì.
- Trường hợp này bạn nên nhắn tin cho vợ chưa cưới của anh ta rồi kể hết mọi chuyện. Cả hai đứa cho hắn bay màu luôn chứ còn ở đấy mà nên với không nên à?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước