Bất hiếu chửi đuổi cha mẹ, con trai bị bố đâm thủng ruột

Mỗi lần nhậu về, Trung lại kiếm chuyện gây sự với gia đình và lần này bị chính cha đẻ đâm thủng ruột phải đi cấp cứu.

Trưa 13.4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hứa, SN 1952, ngụ ấp 1B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước về hành vi cố ý gây thương tích.


Nạn nhân là Nguyễn Văn Trung, SN 1972, ở cùng địa chỉ trên và cũng là con trai ông Hứa.

Trưa ngày 9.4, Nguyễn Văn Trung, SN 1972, đi nhậu ở ngoài hàng quán đến say rồi mới quay trở về nhà. Vốn có máu côn đồ lại thêm men rượu nên Trung kiếm chuyện chửi cha mẹ đẻ.

Vừa vào bên trong lấy nước uống, trong khi cha dưới bếp ngồi ăn cơm, Trung chửi thề là không lo đi làm chỉ biết ở nhà ăn với uống.

Thấy con say rượu nên ông Hứa đi ra phía sau không thèm trả lời lại nhưng Trung nghĩ cha ruột xem thường mình, con ma men càng hung hăng hơn nữa.

Trung chửi thề rồi đuổi cha ruột ra khỏi nhà, "nghịch tử" gia hạn trong vòng một tiếng nếu không ôm quần áo đi thì gã sẽ "xử" theo luật xã hội đen mà chẳng cần tình nghĩa.

Bị con trai sỉ nhục, ông Hứa tức quá nên bước vào nhà mắng thằng con, Trung tiếp tục nói “ông mà không đi đừng trách thằng con này bất hiếu”.

Hết kiềm chế bực tức, ông Hứa chạy xuống bếp lấy con dao lên nhào tới đâm thằng con trai bất hiếu nhiều nhát thủng ruột phải đưa bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, ông Hứa cầm hung khí ra công an huyện tự thú.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất