Chỉ được đi xem phim vé khuyến mãi, cô gái đã có quyết định bất ngờ với chàng trai mình yêu
Câu chuyện cô gái chia sẻ trên diễn đàn đã khiến dân mạng nhất là các chàng trai không còn tin vào câu "một túp lều tranh hai quả tim vàng”.
Bài viết trên trang NEU Confessions được chính nhân vật nữ trong câu chuyện chia sẻ về bạn trai kibo trong những lần đi chơi, tặng quà và cô quyết định chia tay được cộng đồng mạng quan tâm.
Hình ảnh câu chuyện được cư dân mạng quan tâm.
Câu chuyện được trích dẫn nguyên văn như sau:
“Hiện tại em học lớp 12 tại một trường ở Hà Nội, năm nay em thi đại học và rất thích đọc page. Em mới có người yêu, anh ấy là sinh viên năm 2 tại NEU luôn, anh ấy sinh năm 1999. Lúc nói chuyện tán tỉnh nhau thì em thấy anh ấy cũng vui tính nên em đổ.
Hai lần đi chơi thì cũng chỉ đi ăn vặt thôi chứ không phải quán ăn sang trọng gì vì anh ấy bảo là "Ăn thế cho tiết kiệm". Nhưng khi yêu tới giờ hơn 3 tháng thì em thấy anh ấy tiết kiệm quá mức luôn. Cái gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm ấy mà phải gọi là tằn tiện mới đúng, nhiều lúc em còn cảm thấy ki bo.
Đi ăn uống thì toàn ăn bờ ăn bụi, nem, ốc, khoai, trà đá, nhân trần ở Ngõ Tự Do, bữa nhiều nhất cũng chỉ 180k...Đi chơi, đi xem phim thì cũng toàn mấy bộ phim cũ cũ khi chẳng còn ai xem nữa, rạp chiếu phim giảm giá mới đi xem, giá vé có 40-45k ấy, bỏng nước không thèm mua vì "Đắt", bảo là ăn bỏng với mua nước ở ngoài uống xong rồi vào cho tiết kiệm.
Vậy thì sao không chờ nó có bản online mà xem luôn một thể. Rồi mua đồ đạc quần áo tặng, thấy em giày cũ cũng mua đôi mới tặng, em tưởng nếu không phải giày auth thì tốt tốt một chút, đây mua đôi giày có 120k, dép guốc...v..v...có 150k đổ lại, quần áo cũng chỉ thế thôi?
Mà ăn cũng không có khái niệm ăn ngon hay sao ấy, chỉ có ăn no thôi, cứ chỗ nào rẻ và no thì ăn. Thời buổi nào rồi còn tặng mấy cái kiểu móc chìa khóa, móc điện thoại, trong khi người ta được tặng son, mỹ phẩm các thứ 300-500k thôi chứ không đắt gì, còn chưa kể đến giày dép Auth, đấy các bạn cấp 3 còn được tặng giày Auth nữa nói chi đến sinh viên đại học.
Chưa kể đến việc anh ấy học NEU là đã có điều kiện, đi làm thêm lại còn có tiền nữa. Nhất là mấy vụ tải app khuyến mãi, cứ app nào có nhiều khuyến mãi là tải thôi. Như hôm qua này, em hỏi là:
- Thế 20/10 anh tặng em cái gì thế? Đừng như mọi khi nhé?
- À có chứ, lần này anh cho em đi uống trà sữa thay trà đá nhân trần nhé
Em copy nguyên văn đoạn inbox của anh ấy vào, cả icon luôn ấy. Em mới bảo anh ấy là:
- Thế anh đi uống 1 mình đi, 20/10 mà được 1 cốc trà sữa, chẳng đáng.
Tự dưng em thấy chán quá, có nên chia tay không nhỉ. Đây là kibo kiết lị chứ có phải tiết kiệm đâu. Lớn rồi mà sao phải thế nhỉ.”
Hình ảnh minh họa
Câu chuyện nhân vật chính chia sẻ trên trang NEU Confessions đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm.
Nickname P. T hài hước chia sẻ: "Em thấy không, em đang muốn chia tay người ta đó. Người đó thật thông minh khi không phải phung phí quá nhiều tiền để nuôi vợ người ta, chia tay luôn trước 20-10 đi không lại mấy cốc trà sữa."
Facebook T.TT lại không đồng tình với quan điểm của bạn gái và to ra rất thông cảm với chàng trai: "Tớ chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa cậu ạ, cậu mới học cấp 3 thôi nên chưa hiểu làm ra được đồng tiền khó khăn biết nhường nào. Có thể nhà cậu có điều kiện bố mẹ cậu cho cậu ăn ngon, mặc đẹp cậu chưa phải ra ngoài bươn chải để kiếm tiền, mà người yêu cậu quả là tuyệt vời đấy. Tớ ước mà không được, người ta biết lo, nghĩ cho tương lai nên tiết kiệm là điều đương nhiên, còn cậu đã không biết nghĩ cho người khác lại còn đòi hỏi quà này quà kia, thôi chúc cậu và người yêu cậu hiểu nhau hơn nhá, đừng đòi hỏi quá đáng cậu nhá"
Bạn D. A. E nói: "Em gái à em đâu có biết sinh viên khổ như nào? Nhà anh ở Hà Nội, không phải lo tiền nhà, điện, nước mà vẫn không đủ tiền chăm cho bản thân đây chứ nói gì chăm thêm một người nữa. Nhưng cũng phải nói cả người con trai, nếu đã yêu con nhà người ta thì nên phóng khoáng một chút, còn đối với mình không có tiền thì làm ơn đừng nghĩ đến việc yêu đương, đừng nghĩ rằng yêu thôi là đủ, qua cái thời 1 túp liều tranh 2 trái tim vàng đấy rồi."
Có một "sự phũ phàng nhẹ" là tình yêu ngày nay, thế kỷ nay nó được đánh giá trên rất nhiều phương diện lẫn phương tiện. Tình và tiền vốn dĩ không thể mang ra quy đổi với nhau nhưng không biết từ bao giờ nó lại luôn đi đôi với nhau.
Kể cả đối phương có yêu thật lòng hay không thì tiền luôn là vấn đề, có những người yêu nhau chỉ quan tâm người yêu có xe gì, lương bao nhiêu một tháng, xài dòng Smartphone nào, nhà mặt phố, bố làm to hay mẹ thủ kho.Từ bao giờ đã trở thành thước đo nền tảng của rất nhiều mối quan hệ trong đó có cả tình yêu.
Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện tình cảm trên?
Khánh chi
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
23 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước
-
55 phút trước