Bắt quả tang chồng đưa bồ đi du lịch, người vợ chẳng buồn ghen mà chỉ nhắn một điều làm cô bồ ê mặt
Có những khi việc chồng ngoại tình đã không còn ý nghĩa và sự hiện diện của người ấy cũng chẳng còn quan trọng với người vợ nữa rồi....
Chồng ngoại tình là nỗi khổ của chị em phụ nữ. Có nhiều người chọn cách giữ chồng bằng được rồi đánh ghen nhưng cũng có những người chấp nhận vì họ biết tình đã cạn. Giống như người phụ nữ trong câu chuyện này. Biết chồng ngoại tình còn công khai đưa bồ đi du lịch, tay trong tay nên chị không còn mặn nồng gì nữa. Đây không phải lần đầu anh ta cặp bồ mà cách đây 3 năm, chị đã tha thứ cho anh ta. Nhưng ngựa quan đường cũ và chị hiểu nên chấm dứt tất cả tại đây.
Thế nên người phụ nữ này không đánh ghen cũng chẳng làm to chuyện. Cô nhắn nhủ tới cô bồ kia một cách thâm thúy:
"Gửi em Đ. Chị bắt tận tay em với chồng chị nắm tay từ sân bay ra. Em nhìn chị với ánh mắt trơ trẽn đến đáng sợ. Chồng chị gọi lại bằng số điện thoại em thì còn gì để chối. Chị thua em rồi, ai cũng bảo em hiền. Em hiền còn chị giữ chồng là chị ác, chị sai đúng không?
Thôi chị nhường chồng nhường cha của con chị cho em đó. Em liệu mà giữ cho kỹ đừng để nó đi 'cặp' con khác. Sau này không hạnh phúc cũng đừng bỏ kẻo thiên hạ người ta cười lên đầu. Anh đòi giết tôi vì con đó thì anh hết thuốc chữa rồi".
Trước đó, cô đã chụp được từng bức ảnh làm bằng chứng chồng và bồ đang dắt tay nhau đi du lịch. Thế nhưng anh chồng không những không cảm thấy có lỗi còn công khai thách thức vợ, yêu cầu ly hôn.
Người vợ đã đăng tải nội dung này lên diễn đàn mạng xã hội về nhận về rất nhiều ý kiến. Đa số là bình luận chỉ trích người chồng bội bạc và cảm thông cho người vợ này.
"Vừa run vừa tức vừa thấy nợ bản thân một lời xin lỗi vì cả thanh xuân đã tin tưởng một người chồng tồi như anh. Khi tôi xác định viết ra thì anh không còn giá trị gì với con tôi nữa rồi.
Quen nhau 8 năm chưa làm gì có lỗi mà hôm nay anh cho tôi 'cái sừng' ghê quá. Anh với bồ xin nghỉ 5 ngày đi chơi với nhau trong khi con anh đau anh chẳng thèm gọi hỏi thăm nó. Ngày nghỉ và ngày đi làm đều giống nhau. Cách đây 3 năm, anh và nó từng quen nhau bị tôi phát hiện, tôi tha thứ quá dễ dàng để nó xem tôi chẳng ra gì, nhắn tin thách thức, tôi đã nhịn làm thinh..."
Chồng ngoại tình còn công khai lấy điện thoại của bồ gọi cho vợ
Đối với phụ nữ, yêu là trao tất cả nhưng một khi đã không còn gì thì sẽ rũ bỏ mọi thứ thậm chí chấp nhận nhường chồng. Bởi nếu có cố gắng níu lại người đàn ông ấy trên danh nghĩa thì cả đời này cũng không được sống những ngày vui vẻ, chi bằng buông đi...
Đúng là, cuộc sống có muôn hình vạn trạng không ai nói trước được điều gì. Dù hôm nay nói yêu thì ngày mai cũng vẫn có thể thay lòng. Nhưng... hôn nhân chính là gắn kết, là xác định sống vì nhau, vì con vì cái và vì tương lai. Vậy mà lại có những người chỉ vì thú vui bên ngoài mà quên hết những lời hứa hẹn, phản bội ngoại tình, coi người bạn đời là kẻ thù, là người dưng nước lã.
Dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng đây chắn chắn sẽ là bài học cho những kẻ có mới nới cũ trong xã hội này.
Nếu có ngày nắm tay cô bồ đi trên đường tại sao không nghĩ đã từng có một thời ta cũng yêu say đắm, nắm tay vợ mình và hứa hẹn cả đời bên nhau?
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
28 phút trước
-
58 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước