Bé gái lớp 8 bị cha nuôi xâm hại suốt 4 năm
Trong đơn, nữ sinh trình bày mình bị Y Hem hãm hiếp từ khi còn học lớp 4.
Khi bác sĩ cho biết mình đã mang thai 7 tháng, cô bé H’Linh Ayun (SN 2000, ngụ Buôn Tría B, xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) mới viết đơn tố cáo cha nuôi của mình là ông Y Hem Niê (SN 1977) hành vi hiếp dâm.
Mang bầu 7 tháng vẫn đi học
Khoảng 14h ngày 25/1, H’Linh Ayun (học sinh lớp 8A4, Trường THCS Ea Tul) cùng các bạn trong lớp ra sân học môn thể dục. Đến giữa tiết, H’Linh bị đau bụng dữ dội nên xin nghỉ. Khi nghe học sinh trình bày nguyên nhân, giáo viên bộ môn đã đưa nữ sinh đến phòng y tế của trường để khám.
Tại đây, nhân viên phòng y tế thấy nữ sinh có rất nhiều biểu hiện bất thường nên nghi ngờ việc H’Linh có bầu. Sau đó, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh, yêu cầu người nhà đưa con đến bệnh viện huyện khám.
Khi bác sĩ báo tin nữ sinh 15 tuổi đã có bầu 7 tháng, ai nấy đều hết sức bất ngờ.
Để vạch trần kẻ “giấu mặt” đã làm chuyện đồi bại và bảo vệ quyền lợi cho học sinh, các thầy cô trong trường đã động viên H’Linh mạnh dạn viết đơn, trình bày vụ việc và tố cáo “chủ nhân” của cái thai trong bụng mình. Người mà nữ sinh tố cáo chính là bố nuôi của H’Linh, ông Y Hem Niê (SN 1977, ngụ số nhà 28, buôn Tría B, xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar).
Trong đơn, H’Linh cho biết, ông Y Hem đã hãm hiếp mình từ lúc học lớp 4. Khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cha nuôi tiếp tục hăm dọa nên H’Linh không dám hé răng nói với ai.
Suốt mấy năm trời, cứ mỗi khi cả nhà đi vắng, H’Linh lại bị cha nuôi cưỡng hiếp. Nạn nhân cho biết: “Năm học lớp 4, cha nuôi nhậu xỉn rồi cưỡng hiếp cháu. Hành động đó lặp đi lặp lại cho đến lúc cha nuôi bị công an bắt. Nhiều lần uất ức, cháu định đem chuyện nói với mẹ nhưng sợ ông ấy làm liều, hại cả nhà.
Có lần bị cha nuôi làm hại, cháu kêu lên thì bị ổng đánh vào mặt, bảo: “Nếu nói với ai tao giết chết”. Bởi vậy, cháu đành giữ kín chuyện”.
Việc cô bé có bầu và tố cáo bị cha nuôi hãm hiếp suốt thời gian dài khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng. Nói về vụ việc, ánh mắt chị H’Bép Ayun (SN 1968, vợ của Y Hem) không giấu được vẻ bàng hoàng. Chị cho biết:
“Ngày nào tôi cũng đi làm rẫy, tới tối mịt mới về, không có thời gian nhiều để chăm sóc các con. Hơn thế, H’Linh còn quá nhỏ, tôi không thể ngờ ông ấy lại làm chuyện đồi bại như vậy với con bé. Từ bữa tới giờ, con bé cứ lủi thủi một mình, ít nói chuyện và có vẻ rất buồn chán”.
Những tháng ngày tủi nhục
Gạt những giọt nước mắt trên gò má đen sạm, chị H’Bép nghẹn ngào kể lại những tháng ngày cơ cực của mình bên người chồng vũ phu. Hồi đó, Y Hem là người từ địa phương khác tới làm thuê trong buôn Tría B. Thấy cảnh chị H’Bép một mình nên người đàn ông thường hay lui tới trò chuyện.
Đến năm 2002 thì hai người sống chung với nhau, không tổ chức đám cưới. “Vợ chồng” H’Bép chỉ sinh được hai con trai, địa phương lại theo chế độ mẫu hệ, nên bàn nhau xin thêm con gái về nuôi. Lúc về với vợ chồng H’Bép, H’Linh đã học lớp 2.
Người mẹ nuôi kể lại: “Nếu không có con gái, khi về già vợ chồng tôi sẽ không có ai chăm sóc. Khi chúng tôi xin H’Linh từ xã bên về, nó đã lớn, rất hiền và chăm ngoan”.
Thời gian đầu mới sống chung, Y Hăm rất hiền lành, không hút thuốc, chẳng uống rượu. Hơn thế, anh ta luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, suốt ngày làm lụng lo cho gia đình.
Chẳng biết vì lý do gì, từ năm 2004 trở đi, người chồng lại đổ đốn, lao đầu vào nhậu nhẹt, ăn chơi sa đọa. Hết ngày này qua tháng khác chìm ngập trong hơi men, cuối cùng Y Hem trở thành một “con sâu rượu” thực thụ. Hầu như lúc nào người đàn ông này cũng ở trong trạng thái say xỉn. Mỗi khi nhậu vào, Y Hem lại đập phá đồ đạc trong nhà. Hơn thế, nhiều khi Y Hem lại vô cớ đánh đập vợ con một cách tàn nhẫn.
Y Hem bị bắt, mẹ con chị H’Bép đều không muốn người đàn ông này trở về. Nạn nhân cho biết: “Ông ấy đã gây ra nhiều chuyện thất đức. Cháu không muốn ông ấy về nữa, vì cháu sợ cha nuôi không biết sửa đổi, làm khổ gia đình”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Mang bầu 7 tháng vẫn đi học
Khoảng 14h ngày 25/1, H’Linh Ayun (học sinh lớp 8A4, Trường THCS Ea Tul) cùng các bạn trong lớp ra sân học môn thể dục. Đến giữa tiết, H’Linh bị đau bụng dữ dội nên xin nghỉ. Khi nghe học sinh trình bày nguyên nhân, giáo viên bộ môn đã đưa nữ sinh đến phòng y tế của trường để khám.
H’Linh và người mẹ nuôi kể về cuộc sống cùng khổ
Tại đây, nhân viên phòng y tế thấy nữ sinh có rất nhiều biểu hiện bất thường nên nghi ngờ việc H’Linh có bầu. Sau đó, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh, yêu cầu người nhà đưa con đến bệnh viện huyện khám.
Khi bác sĩ báo tin nữ sinh 15 tuổi đã có bầu 7 tháng, ai nấy đều hết sức bất ngờ.
Để vạch trần kẻ “giấu mặt” đã làm chuyện đồi bại và bảo vệ quyền lợi cho học sinh, các thầy cô trong trường đã động viên H’Linh mạnh dạn viết đơn, trình bày vụ việc và tố cáo “chủ nhân” của cái thai trong bụng mình. Người mà nữ sinh tố cáo chính là bố nuôi của H’Linh, ông Y Hem Niê (SN 1977, ngụ số nhà 28, buôn Tría B, xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar).
Trong đơn, H’Linh cho biết, ông Y Hem đã hãm hiếp mình từ lúc học lớp 4. Khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cha nuôi tiếp tục hăm dọa nên H’Linh không dám hé răng nói với ai.
Suốt mấy năm trời, cứ mỗi khi cả nhà đi vắng, H’Linh lại bị cha nuôi cưỡng hiếp. Nạn nhân cho biết: “Năm học lớp 4, cha nuôi nhậu xỉn rồi cưỡng hiếp cháu. Hành động đó lặp đi lặp lại cho đến lúc cha nuôi bị công an bắt. Nhiều lần uất ức, cháu định đem chuyện nói với mẹ nhưng sợ ông ấy làm liều, hại cả nhà.
Có lần bị cha nuôi làm hại, cháu kêu lên thì bị ổng đánh vào mặt, bảo: “Nếu nói với ai tao giết chết”. Bởi vậy, cháu đành giữ kín chuyện”.
Việc cô bé có bầu và tố cáo bị cha nuôi hãm hiếp suốt thời gian dài khiến nhiều người hết sức ngỡ ngàng. Nói về vụ việc, ánh mắt chị H’Bép Ayun (SN 1968, vợ của Y Hem) không giấu được vẻ bàng hoàng. Chị cho biết:
“Ngày nào tôi cũng đi làm rẫy, tới tối mịt mới về, không có thời gian nhiều để chăm sóc các con. Hơn thế, H’Linh còn quá nhỏ, tôi không thể ngờ ông ấy lại làm chuyện đồi bại như vậy với con bé. Từ bữa tới giờ, con bé cứ lủi thủi một mình, ít nói chuyện và có vẻ rất buồn chán”.
Những tháng ngày tủi nhục
Gạt những giọt nước mắt trên gò má đen sạm, chị H’Bép nghẹn ngào kể lại những tháng ngày cơ cực của mình bên người chồng vũ phu. Hồi đó, Y Hem là người từ địa phương khác tới làm thuê trong buôn Tría B. Thấy cảnh chị H’Bép một mình nên người đàn ông thường hay lui tới trò chuyện.
Lá đơn nạn nhân viết tố cáo tội lỗi của cha nuôi.
Đến năm 2002 thì hai người sống chung với nhau, không tổ chức đám cưới. “Vợ chồng” H’Bép chỉ sinh được hai con trai, địa phương lại theo chế độ mẫu hệ, nên bàn nhau xin thêm con gái về nuôi. Lúc về với vợ chồng H’Bép, H’Linh đã học lớp 2.
Người mẹ nuôi kể lại: “Nếu không có con gái, khi về già vợ chồng tôi sẽ không có ai chăm sóc. Khi chúng tôi xin H’Linh từ xã bên về, nó đã lớn, rất hiền và chăm ngoan”.
Thời gian đầu mới sống chung, Y Hăm rất hiền lành, không hút thuốc, chẳng uống rượu. Hơn thế, anh ta luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, suốt ngày làm lụng lo cho gia đình.
Chẳng biết vì lý do gì, từ năm 2004 trở đi, người chồng lại đổ đốn, lao đầu vào nhậu nhẹt, ăn chơi sa đọa. Hết ngày này qua tháng khác chìm ngập trong hơi men, cuối cùng Y Hem trở thành một “con sâu rượu” thực thụ. Hầu như lúc nào người đàn ông này cũng ở trong trạng thái say xỉn. Mỗi khi nhậu vào, Y Hem lại đập phá đồ đạc trong nhà. Hơn thế, nhiều khi Y Hem lại vô cớ đánh đập vợ con một cách tàn nhẫn.
Y Hem bị bắt, mẹ con chị H’Bép đều không muốn người đàn ông này trở về. Nạn nhân cho biết: “Ông ấy đã gây ra nhiều chuyện thất đức. Cháu không muốn ông ấy về nữa, vì cháu sợ cha nuôi không biết sửa đổi, làm khổ gia đình”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Pháp Luật Việt Nam
-
1 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
2 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
2 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
3 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
3 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
6 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
7 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
7 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
16 giờ trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
20 giờ trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
21 giờ trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
21 giờ trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
22 giờ trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
-
22 giờ trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
1 ngày trướcCác công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh cho biết trong thông báo của công ty, họ đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính gấp đôi lương cơ bản.
-
1 ngày trướcCông ty dược phẩm Anh - Thụy Điển cho biết các mũi vaccine ngừa COVID-19 của họ có thể gây ra cục máu đông trong một số trường hợp hiếm gặp
-
1 ngày trướcChuyên gia pháp y cho rằng chính đệm ghế sofa nơi cô gái nằm đã hút hết dịch tử thi nên thi thể mới trở nên khô như vậy.
-
1 ngày trướcMột bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh được người thân phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết bầm tím bất thường, nghi bị cha ruột sát hại.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 3/5/2024, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 29 độ, gió đông nam cấp 2-3, có mưa to và giông. Các khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt cao, độ ẩm thấp.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước