Bé trai 20 tháng tuổi dỗ em trai 4 tháng uống sữa: Làm anh phải thế!
Nhìn hành động chu đáo, quan tâm của anh trai thế kia, ai nghĩ được cậu nhóc đang ở tuổi "vắt mũi chưa sạch".
Có anh chị, em ruột có lẽ là điều hạnh phúc nhất của mỗi đứa trẻ. Mặc dù không phải lúc nào tình cảm anh chị em cũng khăng khít, cũng có lúc tranh giành, thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng từ trong sâu thẳm mỗi người, đó vẫn là một trong những người ruột rà mà mình yêu thương nhất.
Không tin thì xem video đang được cư dân mạng vô cùng thích thú dưới đây. Theo chia sẻ từ người đăng tải, một bé trai mới 20 tháng tuổi, vẫn đang còn… mặc bỉm đã phải lên chức anh cả trong nhà.
Sau cậu nhóc là em trai mới chỉ 4 tháng tuổi đang nằm khóc ré trên giường đòi mẹ. Nghe thấy tiếng khóc của em, "anh cả" lững chững bước vào phòng và cầm lấy bình sữa đã pha sẵn.
Video: Bé trai 20 tháng tuổi dỗ em trai 4 tháng uống sữa
Thay vì đưa luôn cho em trai, cậu nhóc cẩn thận đưa bình sữa lên miệng uống thử trước rồi mới cho em sử dụng. Ngay sau khi được uống sữa, em trai lập tức nín khóc.
Một lát sau, ước chừng thấy em đã no sữa và không còn khóc nữa, "anh cả" cũng tranh thủ lấy lại bình sữa uống... ké vài miếng. Thế nhưng khi thấy em lại bật khóc, cậu nhóc nhường lại ngay.
"Để anh kiểm tra xem sữa được chưa nha".
"Nào uống đi nào".
"Em no rồi, cho anh ké miếng".
Toàn bộ hành động dễ thương của 2 anh em khiến dân mạng xem xong không khỏi xao xuyến. Ai cũng thấy, dù cách nhau chỉ 1 tuổi nhưng cậu anh đã ra dáng "anh cả" lắm rồi.
Nhìn hành động chu đáo, quan tâm của anh trai thế kia, ai nghĩ được cậu nhóc đang ở tuổi "vắt mũi chưa sạch". Đúng là "anh em như thể tay chân" mà.
Một số bình luận xuýt xoa trước sự đáng yêu của video này:
- Chưa cai sữa đã phải làm anh hai, trách nhiệm nặng nề nhưng anh làm được nha.
- Cho em ti mà thèm quá cho ké miếng, haha.
- 20 tháng nó vậy. Tầm 30 tháng nó ghẹo em khóc 1 ngày 800 lần đấy.
- Trời ơi sao chưa 2 tuổi mà nó lại có 1 hành động đáng khen như vậy. Thực sự 20 tháng tuổi còn rất nhiều bé chưa thể làm được điều đó đấy.
- Chưa cai được sữa mà vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người anh trai nha.
- Cho ai thì cho chứ mình cứ phải uống trước đã nhé!
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước