Cô gái bị bạn trai quen qua mạng chia tay ngay trong buổi hẹn đầu tiên vì 'combo' vai to, giọng như đàn ông
Trước lời chê bai có phần phũ phàng của chàng trai, cô nàng thực sự hoang mang và phải hỏi ý kiến cộng đồng mạng xem khuyết điểm của mình có thực sự đáng chê đến như vậy.
Vẫn biết trong thời đại số như hiện nay thì chuyện 'sống ảo' là không thể tránh khỏi. Ai mà chẳng muốn hình ảnh công khai của mình trước 'bàn dân thiên hạ' lung linh hơn, đẹp hơn.
Bởi vậy mà những tình huống 'dở khóc dở cười' đã không ít lần xảy ra khi một cô nàng/anh chàng nào đó phát hiện ra người mà mình thương nhớ lâu nay trên facebook hóa ra ngoài đời chẳng trông như tưởng tượng. Gặp trường hợp như vậy, có người thì lẳng lặng 'rút lui không một lời từ biệt', có người lại đăng status than vãn, thậm chí cũng không ít những trường hợp bỏ về trong buổi hẹn đầu tiên, hoặc nhẹ hơn thì nhắn tin chia tay sau buổi hẹn.
Mới đây, một trường hợp tương tự đã xảy ra với 'nạn nhân' là một nữ sinh đại học. Dù biết mình trên ảnh và ngoài đời có đôi chút không giống nhau, nhưng cô nàng không ngờ đến mức chàng trai hẹn hò cùng mình lại phản ứng bất ngờ như vậy.
Lời tâm sự của cô nàng vì 'sự cố' trong buổi hẹn đầu tiên
Theo lời kể của cô gái, vì thấy bạn bè của mình lên đại học đều có đôi có cặp nên cô nàng cũng học tập thả thính bằng cách đăng ảnh lên Instagram và Facebook. Tuy nhiên, để ảnh 'hút thính' được thì tất nhiên phải qua vài khâu chỉnh sửa trước khi đăng. Sau một thời gian cất công đăng ảnh thì cuối cùng cũng có một người 'cắn thính'. Đó là một anh chàng đã đi làm, hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau rất hợp ý. Chỉ đến ngày gặp mặt đầu tiên, câu chuyện mới bắt đầu rẽ sang hướng khác.
'Hôm đó anh qua đón mình, mình cũng ăn mặc xinh đẹp lắm... nhưng khi đón mình xong ăn, anh nhìn mình rồi ít nói hẳn, không cởi mở như nói chuyện qua facebook nữa. Mình vẫn cố gắng cười nói vui vẻ với anh. Lúc về anh còn bảo:
- Nhìn em không giống trên ảnh lắm nhỉ.
Mình mới không hiểu và hỏi lại:
- Không giống chỗ nào ạ?
Thì anh trả lời:
- À không, anh nói lăng nhăng ấy mà.
Xong anh chào mình rồi về... Tối đó mình không hề liên lạc với anh mà anh chủ động nhắn tin lại với mình, đại loại tổng kết là:
- Từ bé tới giờ anh chưa gặp đứa con gái nào mà ăn nói với cười to như đàn ông, lại thêm quả vai to gần bằng vai anh như em cả. Có lẽ anh với em không hợp nhau đâu, em phải hợp với mấy bạn nam cao tầm 1m8 đổ lên...', cô nàng kể.
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chấm dứt mối quan hệ chưa kịp bắt đầu của hai người. Dù không quá tự ti về ngoại hình của mình nhưng hành động của chàng trai cũng khiến cô bạn phải suy nghĩ. Đến thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn thắc mắc liệu các bạn nam nghĩ gì về một người con gái vai rộng, giọng to như mình.
Ảnh minh họa
Sau khi câu chuyện được đăng tải, rất nhiều bình luận đã được cộng đồng mạng để lại. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng không nên vì những phản ứng tiêu cực của người bạn trai đó mà tự ti về mình vì mỗi người có một đặc điểm khác biệt. Nếu ai thực sự quý mến con người bạn gái thì sẽ chấp nhận được những điều chưa được hoàn thiện đó, còn nếu bạn trai kia không làm được như vậy thì đó chỉ là người không phù hợp thôi.
Chàng trai có facebook Hải Nguyễn chia sẻ: 'Mình rất thích những bạn nữ có những đặc điểm như vậy. Khi đi bên những bạn như vậy mình cảm thấy thoải mái, không cần phải gồng mình thể hiện quá nhiều. Hơn nữa con gái như vậy hầu hết đều là những người tốt bụng đấy!'.
Dân mạng Quỳnh Chi bình luận: 'Bạn nghĩ nhiều làm gì chứ. Đơn giản là mẫu người anh kia thích không giống bạn thôi chứ đừng vì thế mà tự ti về ngoại hình. Mà đã không phải mẫu người thích hợp với mình thì tiếc làm gì, rồi sẽ có người khác yêu những điểm không hoàn hảo đó của bạn thôi'.
Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng khuyên cô gái dù vai rộng, giọng nói to không phải là điều gì đáng chê nhưng cũng nên tiết chế khi nói năng vì dù sao con gái cần giữ ý khi nói chuyện với bạn trai, nhất là trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Theo Baodatviet.vn
-
7 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
19 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
21 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước