Bị chồng mỉa mai 'chơi với hội đó có ngày li dị', vợ đáp trả khéo mà ghê
Các cô gái hãy nhớ đừng để bản thân trở thành con rối trong mắt của đàn ông.
Dù mối quan hệ của hai người bền chặt và gắn kết tới đâu thì mỗi chúng ta đều cần xây dựng thế giới riêng. Đó là không gian cho chúng ta thoải mái, tự do, để không bị bí bách và cảm thấy ngột ngạt.
Tôn trọng thế giới riêng của mỗi người cũng chính là bạn đang coi trọng chính mình và đối phương. Từ đó, hai người cũng sẽ thêm hiểu nhau hơn, trái lại, nếu quá xâm phạm tới những vấn đề này rất dễ gây ra mâu thuẫn, tranh cãi.
Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây của vợ chồng X.
Chồng mỉa mai cả bạn bè của vợ
So với những người bạn khác, X. có cuộc sống hôn nhân ổn định và dễ chịu nhất. Cô đã lấy chồng 3 năm, có một con trai nhỏ và kinh tế gia đình phát triển. Tuy nhiên, để mà nói là thoải mái và viên mãn thì X. lại cho rằng mình không có diễm phúc ấy.
Bởi đồng hành với cô là một người chồng hơi khó tính, khắt khe. Anh làm công việc kinh doanh, phải tiếp xúc với nhiều người và va vấp với xã hội, nên chuyện tính cách hơi cứng nhắc là điều cũng dễ hiểu.
X. không cần phải đi làm vì chồng cô thừa sức cáng đáng, vậy nên cô cố gắng để hoàn thành công việc nội trợ thật tốt. Ấy vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc ở nhà buồn chán, vậy nên X. cần có bạn bè.
Thi thoảng đi chơi cùng nhau, tâm sự, thậm chí là đi siêu thị shopping để giải trí.
Mặt khác, chồng của X. lại không hiểu cho những tâm tư của vợ. Anh chỉ nghĩ nếu vợ có buồn chán thì tập trung vào chăm con chăm chồng, không nên dành thời gian nhiều cho những mối quan hệ vô bổ.
Đặc biệt, chồng của X. còn biết được về những người bạn của vợ. Họ đều là những cô gái gặp đổ vỡ trong hôn nhân. Mỗi khi bạn của X. gặp chuyện gì buồn là sẽ tụ họp cả nhóm để tâm sự. Thậm chí có những buổi tối, X. còn gọi video call cho nhóm bạn tâm sự về gia đình, đưa những lời tư vấn.
Chồng của X. cảm thấy khá dị ứng với vấn đề này. Anh cho rằng vợ mình chơi với những người như vậy là xui xẻo, dễ bị lây nguồn năng lượng tiêu cực.
Đỉnh điểm có một lần, chồng của cô nặng lời, nói thẳng mặt vợ: "Cô mà chơi với hội bạn đó có ngày ly dị. Lúc đấy thì tha hồ mấy đứa dở hơi ngồi tâm sự với nhau cả ngày nhé!".
Bị chồng nói sỗ sàng như vậy, X. cảm thấy tủi thân. Bởi cô gắn bó với những người bạn này đã được nhiều năm rồi. Song, lòng tự trọng của người phụ nữ thôi thúc X. phải hành động ngay để đập tan những suy nghĩ sai lệch của chồng.
Lời lẽ phản biện đanh thép của vợ khiến chồng thay đổi
X. nói chuyện thẳng thắn với ông xã, vừa thanh minh cho bạn mà vừa khẳng định lại giá trị của cuộc hôn nhân: "Em nói cho anh nghe, bạn em ly dị, thì đều là vì chồng chúng nó ngoại tình, đối xử tồi tệ. Sống trong một nhà mà như cảnh tù đày thì thử hỏi có chịu nổi không?
Anh cấm đoán em không cho chơi với bạn, phải chăng anh sợ rồi một ngày anh cũng ngoại tình rồi bỏ vợ? Một khi tình yêu và sự tin tưởng đủ lớn thì dù chơi với ai, chúng ta cũng chẳng thể tan vỡ.
Mà nếu có đổ vỡ cốt lõi vấn chính là chúng ta chứ không phải bất cứ ai tác động. Em cũng như anh, cần có những mối quan hệ riêng".
Nghe vợ nói xong, chồng của X. bỗng thấy chột dạ. Hóa ra là bạn của vợ đều bị phản bội nên mới ly dị. Vậy mà trước đây, anh nghĩ đó đều là những cô nàng bướng bỉnh, chỏng lỏn, cả thèm chóng chán nên mới tan vỡ trong hôn nhân.
Dần dần, những nút thắt và hiểu lầm giữa hai vợ chồng X. được gỡ giải.
Đây cũng là bài học, kinh nghiệm thực tế cho chị em phụ nữ khi đối diện với sự cấm đoán của chồng. Đừng để bản thân trở thành con rối trong mắt của đàn ông.
Chúng ta cũng có những giới hạn và thế giới riêng cần được đối phương tôn trọng. Như vậy thì về lâu về dài, chị em mới thực sự có tiếng nói và sống bình đẳng, thoải mái trong nhà mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước