Phụ nữ quan tâm điều gì nhất trong 'sinh hoạt vợ chồng'?
Có một số điều đàn ông ít khi chú ý, đó là trong việc “sinh hoạt vợ chồng”, phụ nữ cũng có những mong muốn, cảm xúc riêng của mình.
Bà Chang quan tâm nhất đến thái độ của chồng đối với mình
Nói thật là tôi không quan tâm đến việc chồng có khiến tôi “thỏa mãn” được hay không, ham muốn trong chuyện này của tôi cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên trong “sinh hoạt vợ chồng”, nếu chồng thỏa mãn được thì tôi mừng lắm, còn nếu không cũng không có vấn đề gì.
Miễn sao là anh ấy cư xử, đối xử tốt với tôi, nhẹ nhàng và quan tâm tôi là đủ.
Điều tôi không thích nhất là bị coi như một “công cụ” để trút giận mỗi khi “sinh hoạt vợ chồng”. Theo tôi, đây là một trong những hành động xúc phạm đối với mình, không coi tôi ra gì cả.
Tôi chỉ mong rằng dù trong hoàn cảnh nào thì anh ấy cũng yêu thương, quan tâm hơn tới cảm xúc của mình.
Bà Lu quan tâm nhiều hơn đến niềm đam mê của chồng dành cho mình
Thực ra trong “sinh hoạt vợ chồng” tôi không quan tâm đến số lượng lắm, điều tôi quan tâm hơn cả là chất lượng. Về khoản này thì chồng tôi làm rất tốt, xung quanh tôi cũng có nhiều chị em, qua những câu chuyện của họ tôi lại càng hài lòng hơn về “chuyện ấy” của mình.
Đối với đa số chị em thì việc “sinh hoạt vợ chồng” thường rất buồn tẻ, người đàn ông chỉ “làm nhiệm vụ” một cách chiếu lệ. Nhưng chồng tôi thì khác, dù đã kết hôn được 5 năm nhưng anh ấy vẫn rất say đắm tôi và khiến tôi cảm nhận được sự quyến rũ của anh ấy.
Thậm chí anh còn chủ động để tôi thỏa mãn, một người chồng như vậy rất đáng tự hào và hạnh phúc.
Cô Tang quan tâm nhất đến việc giữ lửa trong “sinh hoạt vợ chồng”
Tôi luôn hiểu rằng việc giữ lửa “chuyện ấy” cũng quan trọng không kém phần giữ lửa tình yêu. Vì nếu tình dục không đủ độ sâu thì tình huống “chán cơm thèm phở” sẽ nhanh chóng khiến hôn nhân rạn nứt.
Tôi không biết những người phụ nữ khác thế nào, nhưng theo ý kiến của riêng tôi, tình dục và tình yêu có quan hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Đừng nghĩ tôi coi trọng tình dục, nếu thân thiết với tôi, bạn thừa biết tôi yêu sâu và chung thủy thế nào.
Nhưng một khi mối quan hệ của tôi đã nối kết cùng tình dục, có nghĩa là tôi vô cùng tôn trọng người kia, và nếu như trong ái ân chẳng đủ lửa, hoặc chẳng được tôn trọng như những gì trao đi, tôi tự nhiên cảm thấy tình cảm đó không bền chặt, không tồn tại được lâu, sớm muộn gì tôi cũng biến mất.
Theo Công lý và Xã hội
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước