Bị chồng tạt nước sôi vì tự ý đi… làm đẹp

Xin phép chồng đi xăm chân mày nhưng không được đồng ý, chị H. vẫn tự đi làm đẹp, khi về thì bị chồng đánh đập, tạt nước sôi lên người gây bỏng.

Sáng 8/10, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp nhận, cấp cứu một ca bỏng cấp độ 1-2, tỷ lệ bỏng 11% do bị tạt nước sôi.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (SN 1987, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).


Chị H. bị bỏng nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.


Theo trình bày của chị H., trưa 7/10, chị xin phép chồng đi xăm chân mày nhưng chồng là anh Đào Thế A. (SN 1981) không đồng ý. Chị H. sau đó vẫn lén đi làm đẹp theo ý mình. Đến chiều tối cùng ngày, anh A. đi làm về thấy vợ làm trái ý mình nên lao vào đánh đập.

Theo chị H., chồng đã kéo chị vào nhà bếp, dúi đầu vào bếp lửa đang cháy. Trong cơn hoảng loạn chị H. kêu cứu và cố bám víu vào các vật dụng trong nhà để thoát thân thì bị chồng cầm ấm nước đang nấu trên bếp tạt thẳng vào người.

Nghe tiếng kêu cứu người trong gia đình đã đến can ngăn, sau đó đưa chị H. vào bệnh viện cấp cứu.

Người thân nạn nhân cho biết, vợ chồng chị H. cưới nhau đã được 8 năm và có hai người con. Cuộc sống hay xảy ra mâu thuẫn bởi anh A. có tính ghen tuông vô cớ.

Vụ việc đang được Công an phường Tự An xác minh, làm rõ.



Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất