Bị 'đá' tới 3 lần vì không muốn 'nuôi vợ người khác’, thanh niên phân bua 'vậy có gì sai'
Chúng ta đều đầy đủ chân tay và khả năng lao động bình thường, vậy tại sao cứ bắt đàn ông khi yêu phải trả tiền?
Vấn đề "tình phí" cho mỗi cuộc hẹn luôn là chuyện tế nhị đối với các cặp tình nhân. Không ít cặp yêu nhau "toang" đôi ngả cũng chỉ vì hơn thua tiền hẹn hò, điển hình như anh chàng sinh viên năm 3 dưới đây.
Anh bày tỏ, bản thân có ngoại hình ổn, tâm lý tốt, học lực bình thường. Tính đến nay đã trải quả 3 mối tình (mà đều là bạn gái để ý trước) nhưng đều bị "đá" chỉ vì một lý do đi ăn uống, làm gì nên "cưa đôi" tiền.
Trải quả 3 mối tình anh chàng đều bị "đá" chỉ vì một lý do. (Ảnh minh họa).
"Với cô bạn gái thứ 3 này cũng thế. Chỉ mới hôm qua đi ăn với nhau, mình đề nghị chia đôi thì bạn ấy cũng trả nhưng sau đó hỏi lại:
- Lần nào đi chơi cũng phải chia đôi như này à?
- Tất nhiên, hiện giờ 2 đứa đều là sinh viên, cũng chưa là gì của nhau, kể cả yêu rồi vẫn nên chia đều. Khi nào anh có tiền thưởng công việc hay khoản nào đó dư ra, anh sẽ trả hết.
- Em tưởng bình thường đi chơi thì người con trai nên trả chứ nhỉ?
- Không có đâu em. Anh cũng như em thôi, đều có tay có chân đi làm kiếm tiền. Anh cũng không có ý định nuôi vợ đứa khác. Khi nào cưới, anh sẽ đưa hết tiền cho vợ anh còn mới quen và yêu thì thôi nên chia đều".
Ngay sau buổi hẹn hò ấy, thanh niên lập tức trở thành "người yêu cũ" trong mắt bạn gái. Cô cho rằng sự sòng phẳng "quà đà" khiến cả hai khó có thể… đi tiếp.
Ấm ức vì bị chia tay với lý do "xưa như diễm", anh đăng đàn phân bua:
"Mình thử hỏi các bạn nữ, các bạn nghĩ sao về việc này? Chúng ta đều đầy đủ chân tay và khả năng lao động bình thường, vậy tại sao cứ bắt đàn ông khi yêu phải trả tiền? Mình có thể mời, bao nhưng đấy là lúc mình chủ động chứ không phải cứ yêu là phải trả tiền cho con gái".
Mình có thể mời, bao nhưng đấy là lúc mình chủ động chứ không phải cứ yêu là phải trả tiền cho con gái. (Ảnh minh họa).
Đáp lại lời thắc mắc, đa số tỏ ra không hài lòng với quan điểm của anh chàng. Các ý kiến đều bày tỏ, trong những buổi hẹn hò đầu tiên nam chính nên chủ động trả trước nhằm thể hiện sự lịch thiệp, ga lăng. Các cô gái sau đó cũng sẽ hiểu và biết ý, chủ động chọn thời điểm thích hợp chủ động chia sẻ tình phí với bạn trai.
Tình yêu đẹp là ở bên nhau phải cảm thấy hạnh phúc, thoải mái thì mới lâu dài, chẳng lẽ gì lại không cùng "góp gạo thổi cơm chung". Một người đàn ông thật sự sẽ rất sẵn lòng chi trả cho người con gái họ yêu, nhưng nếu cô nàng bày tỏ muốn san sẻ bớt chi phí thì đó ắt hẳn là một nền tảng tuyệt vời cho một cuộc tình lâu bền.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước