Bí kíp chọn chồng của năm đây rồi: Ngoài thông minh, hài hước còn phải có những tiêu chí sau các chị em nhé!
Ai chẳng mong có một người chồng chuẩn soái ca với những tiêu chuẩn dễ như ăn kẹo này cơ chứ? Đáp ứng được 7 tiêu chuẩn "đơn giản như đan rổ" này thì chồng nào cũng hóa soái ca ngôn tình trong mắt vợ thôi!
Đã bảo giờ các ông chồng tự hỏi chị em mong chờ điều gì ở người bạn đời của mình chưa? Cũng như anh em luôn mong muốn phải được quan tâm thì chị em chúng tôi cũng muốn được đón nhận những điều tương tự. Theo khảo sát của hội chị em bạn dì, những đặc điểm sau đây của phái mạnh được các chị em ưa chuộng và kỳ vọng nhiều nhất. Cùng chấm xem ông xã nhà mình được bao nhiêu tiêu chí của người chồng trong mơ thôi các chị em!
1. Thông minh
Lúc yêu đương say bằng con mắt, lúc cưới nhau mê bằng cái đầu. Một người chồng thông minh tài giỏi có sức hút đặc biệt với chị em trong cả công việc và cuộc sống gia đình. Thông minh không chỉ là kiến thức mà còn là hành vi thể hiện vị thế của của mỗi cá nhân.
2. Biết quan tâm những người xung quanh
Phần đông chị em đều thống nhất rằng những người xung quanh sẽ bao gồm vợ và những người còn lại. Quan tâm chính là minh chứng rõ ràng của tình yêu và sự tinh tế, được thể hiện qua hành động. Những món quà được chuẩn bị sẵn, những lời động viên vào thời điểm kịp thời, những cử chỉ thân mật lúc gần gũi dành cho vợ, người thân và bạn bè bên cạnh sẽ luôn là điểm cộng, giúp những người đàn ông có chỗ đứng và cứng đúng chỗ.
3. Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống
Phụ nữ Việt Nam – anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang – sẵn sàng tiêu diệt những thế lực thù địch, thành phần gây hấn tới bản thân và gia đình. Từ việc nước, việc quân, việc dân đến việc nhà, các chị em đều có thể cân đẩu vân, diệt trừ xử lý. Ây nhưng mà khoan… dù có nhanh nhẹn, tháo vát đến mấy, chị em cũng ắt sẽ có những lúc khó khăn mềm yếu, nên rất cần anh em có thể thấu hiểu và sẻ chia mà vượt qua dễ dàng.
4. Chung thủy
Tạo hóa đã cho người đàn ông hình hài “trước sau như một” cũng là có ý đồ căn dặn các ông chú nên chung thủy một đời với nửa còn lại. Thực ra, về chuyện tình cảm thì già, trẻ, gái, trai, hai phai ở giữa đều cần đến chứ không sầu riêng ai cả. Nhưng với các chị em thì nó lại càng cần được gạch chân, bôi đen, in đậm vì rõ ràng: Thời gian trôi qua, chỉ có người đàn bà thiệt thòi về nhan sắc chứ cánh đành ông lại chẳng phải thêm phần phong độ sao?
5. Giữ gìn sức khỏe
Chị em không cấm các anh xỉn, cũng không ép các anh nhịn ăn tiêu nhậu nhẹt. Đó cũng là bởi tính chất công việc, chuyện làm ăn, xã giao đồng nghiệp, công chuyện khách hàng. Nhưng điều kiện cần và đủ là khi các anh xã biết điểm dừng, suy nghĩ về nước Mỹ để có những sự từ chối khéo léo mà không làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Rồi đến khi nôn từ cửa nhà la cà tới phòng khách, lết vào giường mà nhầm đường sang nhà vệ sinh, gánh chịu những pha nôn ọe tung tóe đó thì chỉ có người vợ hiền, vất vả bên cạnh các anh.
6. Hài hước
Có một sự kiên quyết không hề nhẹ khi các chị em lựa chọn hài hước là một trong những tiêu chí đánh giá người chồng trong mơ. Mặc dù sự hài hước này đánh giá có vẻ mơ hồ vì nhiều chị em khá căng thẳng khi nghe chồng kể chuyện hài: Phải phán đoán chính xác điểm cười hợp lý, tán thưởng làm động lực cho những cố gắng về sau.
7. Tôn trọng bạn đời
Cuối cùng chính là sự tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng trong gia đình. Quan hệ vợ chồng khi đã đạt được tới cảnh giới “tự do – bình đẳng – bác ái” thì sóng to gió lớn đến đâu cũng có thể cùng nhau chèo lái con tàu cuộc đời đến với bến bờ hạnh phúc. Thấm nhuần tư tưởng này, tôn trọng bạn đời là một trong những tiêu chí đánh giá người chồng được nhiều chị em kỳ vọng.
Như nước biển Đông không bao giờ cạn, tình yêu sẽ chẳng hết hạn khi đối phương xứng đáng. Bất kỳ ai trong số chúng ta đều không hoàn hảo theo những tiêu chuẩn đặt ra. Nhưng tất cả đều có quyền lựa chọn thay đổi để trở nên tuyệt vời hơn trong mắt nửa còn lại của mình.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước