Bị mắng vì tội hoang phí khi chi tiêu gần 18 triệu/tháng chưa tính điện nước, ăn uống cá nhân, mẹ trẻ liệt kê 1 khoản khiến ai nấy ngạc nhiên
Cách chi tiêu của mẹ trẻ này đã khiến hội chị em tranh cãi nảy lửa.
Việc chi tiêu trong gia đình thường là do phụ nữ đảm nhận và đây cũng không phải là việc dễ dàng. Bởi với mỗi mức thu nhập khác nhau chúng ta cần có cách tiêu tiền hợp lý sao cho kinh tế vẫn ổn định. Cách chi tiêu của mẹ trẻ dưới đây ban đầu khiến nhiều người chê bai vì quá hoang phí, tận gần 18 triệu cho 2 con nhỏ. Nhưng khi nhìn vào bảng ghi chi tiết từng khoản thì ai cũng phải gật đầu vì quá đúng.
Chồng đi công tác, chị một mình ở nhà nuôi 2 con nhỏ và chỉ với 2 con thôi đã chi gần hết 18 triệu/tháng. Tiền ăn và sinh hoạt điện nước của chị là do ông bà ngoại nuôi vì chị đang dọn về ông bà ở khi chồng đi vắng.
Bảng chi tiêu được mẹ trẻ liệt kê đầy đủ
Mới nhìn ai cũng hốt hoảng vì tại sao lại có thể tiêu tiền như vậy trong khi chỉ có 2 co nhỏ, tiền sinh hoạt của bản thân chưa tính. Ai cũng nói chị tiêu hoang, quá vung tay. Thế nhưng khi nhìn vào những khoản chị liệt kê cụ thể trên giấy tờ thì mới thấy quá là có lý.
Chị trình bày khi bị chê bai: " "Thế thử hỏi con sốt 40 - 41 độ vẫn để con nằm ở nhà ạ? Hay con nôn ngày mấy chục lần, mất nước đến tái người vẫn để nằm ở nhà ạ? Hay con luôn miệng kêu đau bụng, đau đầu vẫn cứ mặc con ở nhà ạ?
Con mình mình xót thì nói là vẽ vời. Kể cả lúc có chồng em ở nhà chi tiêu trung bình thế này cũng đã bị nói rồi chứ đừng nói bây giờ do 1 mình em thu vén. Hai bên nội ngoại đều bận không giúp em được chuyện chăm 2 bé, đi viện hay ốm đau đều tự em sắp xếp".
Khoản viện phí lên tới tận 11 triệu đúng là nhìn thì khó hiểu nhưng cũng có những đứa trẻ đau ốm quanh năm, thi thoảng lại nằm viện thì con số đó trog 1 tháng là chuyện bình thường.
Ảnh minh họa
Đăng tải bài viết lên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận trái chiều:
- "Bạn thực sự là ngườ mẹ vĩ đại ấy, chứ như mình sinh hoạt hai con mình đã lên tới gần chục triệu chưa kể các khoản viện phí. Bạn tiêu 6,7 triệu là ít rồi đó"
- "Cố gắng chăm con cho tốt nhé chứ để tháng nào cũng đi viện là không ổn đâu bạn ạ"
- "Nhìn cũng khá là tiết kiệm rồi, mỗi khoản đi viện thì hơi kinh khủng".
- "Đấy là chưa tính chuyện ăn chơi sinh hoạt của bản thân vì được ông bà nuôi chứ nếu có nữa thì không biết thế nào. Đúng là bây giờ không kiếm ra tiền thì chết, tiền bao nhiêu cũng ít".
Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
Thanh.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
37 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước