Bị người yêu bỏ vì thi trượt môn, thanh niên nhờ bạn thân 'gia sư' rồi bị nói như 'vỗ vào mặt'
Không ngờ câu trả lời của người bạn thân lại khiến thanh niên nhận ra lý do mình bị đá chính là vì "Triết học đời sống".
Đúng là trong tình yêu, chia tay có muôn vàn lý do. Thanh niên số nhọ bị người yêu đá, lý do anh chàng này đưa ra là vì mình trượt môn Triết học. Quá buồn, anh nhờ người bạn thân gia sư cho mình vài buổi với hi vọng không trượt và bạn gái cũng sẽ không vì thế mà bỏ mình. Thế nhưng, khi vừa mở miệng nhờ vả, anh chàng này đã bị "đốp" cho một trận toàn là những câu hỏi "hóc búa". Thoạt nghe thấy không ăn khớp nhưng đọc kĩ lại thấy không hề sai.
Câu chuyện được anh chàng này tâm sự đầy chua chát:
Đoạn tâm sự của 2 người bạn thân (Ảnh tổ lái)
"Sáng sớm ngày ra than vãn với con bạn tí mà nó đốp cho quả sự thật cay quá. Không muốn tin nhưng cũng không biết phản bác thế nào cho phải. Sao đấng nam nhi thời buổi bây giờ khổ thế nhỉ?"
Theo đó, anh chàng này nhờ cô bạn thân gia sư môn Triết vì cho rằng việc mình trượt môn học này chính là lý do khiến cô người yêu bỏ mình phũ phàng.
Chán quá mày ạ, mày gia sư cho tao một khóa Triết học được không? Tao vừa trượt 2 lần. Người yêu cũng bỏ đi luôn chứ!
Cô bạn thân lập tức hồi đáp "lạc đề": "Mày có SH không?". Thanh niên hoang mang, ngơ ngác: "Không, hỏi linh tinh vậy?". Cô nàng vẫn tiếp tục: "Cũng không có oto phải không?"
Chàng trai thản nhiên: "Tất nhiên" và còn trình bày mình đang dùng điện thoại trả góp.
Bị bỏ vì trượt môn Triết học (Ảnh minh họa)
Cô nàng không nói nhiều chỉ kết luận một câu: "Bảo sao. Đấy gọi là vật chất quyết định ý thức. Đã không có tiền còn học dốt thì gái nào chả bỏ"
Vậy là đã hiểu, cái kết của việc bị bạn gái đá theo cô nàng chia sẻ chính là vì anh này không giàu có, không có SH để đi, không có điện thoại xịn dùng chứ không phải vì trượt môn học và cái đó tạm gọi là "vật chất quyết định ý thức", không có vật chất thì bạn gái bỏ cũng phải thôi.
Dân mạng đua nhau vào bình luận cho tình huống hài hước này. Nhiều người cho rằng cách suy luận của cô bạn thân kia có vẻ có lý chứ ít ai lại bỏ người yêu chỉ vì thi trượt môn học trong khi học ở Đại học, việc thi trượt môn rồi thi lại cũng không phải là chuyện hiếm hoặc khó chấp nhận gì. Huống hồ nếu đã yêu nhau thì việc bạn trai thi trượt hay không có vấn đề gì để phải chia tay.
Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cô nàng này quá thiển cận khi suy diễn tình huống. Có thể cô bạn gái kia quá kì vọng vào người yêu của mình thì sao. Cô ấy hi vọng anh chàng sẽ chăm chỉ, học giỏi và khi anh trượt môn khiến cô thất vọng, cô muốn từ bỏ tình yêu.
Trong tình yêu nếu chỉ dựa vào tiêu chí vật chất để đánh giá tình cảm của một người thì quả không hợp tình hợp lý. Yêu là phải tin tưởng nhau còn nếu chỉ yêu nhau vì tiền, vì giàu sang thì tình yêu ấy thực sự không nên tồn tại.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
-
1 phút trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước