Bị vợ bắt quả tang 'thả thính' tình cũ, chồng còn lớn tiếng 'Nhìn cô tôi thấy tiếc người ta', câu trả lời khiến anh 'hóa đá'
"Lão nghe vợ nói đứng đơ người còn em đi thẳng xuống bếp. Tối ấy em cũng chẳng nấu cơm, mẹ con em đưa nhau ra ngoài ăn phở rồi về ngủ", cô vợ kể.
Mỗi người đều có quá khứ riêng của mình, phụ nữ hay đàn ông đều có người cũ, tình cũ. Song quan trọng là hiện tại và tương lai hai người đã là vợ chồng, gia đình của nhau. Thế nhưng anh chồng dưới đây, dù đã có vợ vẫn tơ tưởng tới người xưa bất chấp cảm xúc của vợ. Song cách xử lý của vợ anh mới thật sự khiến hội chị em hả hê ủng hộ.
Người vợ kể: "3 năm đầu cuộc sống hôn nhân của em cũng tạm ổn. Song gần đây em phát hiện sống bên em mà đầu óc chồng em vẫn tơ tưởng tới người cũ các chị ạ. Do một lần dọn tủ đồ, thế nào em lại thấy dưới đáy tủ có cả 1 tá ảnh của chồng chụp với 'người xưa'. Em còn chưa phản ứng gì, lão vào phòng thấy mấy tấm ảnh đó trên tay vợ liền trợn mắt: 'Ai cho em tự tiện lục lọi đồ của anh'.
Chồng em giựt phắt những tấm ảnh đó lại. Hôm ấy hai đứa cãi nhau to. Thà lão bảo với em là mấy bức ảnh ấy anh cất lâu ngày nên quên mất thì em cũng cho qua. Đằng này lão cư xử vậy làm sao em nhịn được.
Ảnh minh họa
Sau hôm đó, vợ chồng chiến tranh lạnh gần tháng. Sau lão phải xuống nước xin lỗi rồi mang bỏ những bức ảnh đó em mới chịu làm lành.
Từ đó tới nay cũng hơn năm, em cứ tưởng lão đã quên ai ngờ hôm vừa rồi mượn điện thoại của chồng vào mạng, em liền vào xem thì phát hiện lão mới kết bạn facebook với tình cũ. Ảnh nào của cô ta chồng em cũng like, thả tim. Lão còn nhắn tin hỏi han cô ta với giọng bùi ngùi lắm, kiểu như: 'Em dạo này thế nào…, nhìn em vẫn trẻ đẹp như xưa nhỉ. Anh thấy nhớ ngày ấy của chúng mình, giá như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy'.
Người xưa của chồng em cũng chỉ trả lời qua loa, xã giao: 'Em khỏe,… Cái gì đã qua đừng tiếc anh ạ. Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại anh có'.
Đọc tin nhắn của người đó, tự nhiên em lại thấy tình cũ của chồng không hề đáng ghét như người ta vẫn nói. Tiện vào luôn trang cá nhân của cô ấy, quả đúng như suy đoán của em, cô nàng có vẻ được chồng yêu chiều lắm, cuộc sống sung túc vì thấy khoe ảnh gia đình đi ăn đi chơi suốt. Bảo sao cô ấy không vương vấn gì với 'đồ cũ'. Chỉ lão chồng em là mơ mộng hão huyền.
Đúng lúc em đang thần người nhìn điện thoại thì chồng em bước đến. Phát hiện bị vợ đọc tin nhắn, lão lại nổi khùng như lần trước: 'Sao em lại đọc trộm tin nhắn của anh? Tới bao giờ em mới bỏ cái thói thích xâm phạm vào chuyện riêng của người khác đi?'.
Nghĩ tới mấy dòng chồng nhắn cho tình cũ rằng 'tiếc là thời gian không quay trở lại' mà mặt em đỏ bừng. Lập tức em đứng dậy, dí điện thoại vào mặt lão: "Sao, anh tiếc tình cũ hả. Anh đúng là tồi".
Nói rồi em ném phịch cái điện thoại xuống sàn, vỡ tan màn mình. Lão vội nhặt lên nghiến răng với vợ: "Cô điên hả? Cô vào lại soi gương, so bản thân mình với người ta thì sẽ hiểu vì sao nhìn người ta tôi thấy tiếc? Cô không bằng 1 phần cô ấy đâu".
Câu nói của chồng làm em đau hơn bị xát muối. Ức mà không khóc nổi, em chỉ thẳng tay: "Chẳng cần soi gương tôi cũng nhận ra tôi thua tình cũ của anh. Thua ngay từ đầu bởi cô ta quá sáng suốt khi bỏ anh, còn tôi lại ngu dại mà đâm đầu vào. Anh tiếc vì cô ta đẹp hả? Sao anh không tự hỏi vì sao cũng đi lấy chồng mà người ta ngày càng đẹp ra còn tôi thì tàn tạ thế này. Tất cả là nhờ sự vô tâm ích kỷ của anh đó.
Sống bên 1 gã chồng suốt ngày chỉ mơ tưởng về người đàn bà khác, hỏi rằng ai mà hạnh phúc mà tươi trẻ cho được. Anh nên nhớ, phụ nữ xấu hay đẹp đều là ở người đàn ông hết. Vậy nên đừng bao giờ so sánh tôi với đàn bà khác khi mà anh không bằng 1 phần chồng người ta".
Ảnh minh họa
Lão nghe vợ nói đứng đơ người còn em đi thẳng xuống bếp. Tối ấy em cũng chẳng nấu cơm, mẹ con em đưa nhau ra ngoài ăn phở rồi về ngủ. Sáng hôm sau vợ đi làm, chồng nhắn tin xin lỗi, em cũng không trả lời. Nghĩ tới chồng mà chán các chị ạ. Nói thật lần này em không phải em giận dỗi, ghen tuông gì, mà là em chán và thất vọng tột độ về chồng. Giờ em cũng chưa biết nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình nữa".
Quả thật, đúng là ai cũng có quá khứ của riêng mình, song những gì đã qua tốt nhất hãy để nó ngủ yên. Hiện tại, tương lai mới là những gì chúng ta cần dồn tâm sức vun đắp. Đừng vì muốn níu kéo cái đã không còn tồn tại mà đánh mất hạnh phúc trong tay mình đang có.
Người vợ trong câu chuyện trên đã không quá khi nói, phụ nữ tốt xấu ra sao đều là do người đàn ông bên cạnh họ mà ra cả. Nếu được chồng yêu thương chiều chuồng, người vợ nào cũng sẽ rạng rỡ.
Ngược lại sống bên gã chồng vô tâm chẳng người vợ nào đẹp cho được bởi lòng họ chất chứa toàn những cô đơn, buồn chán. Vậy nên các anh chồng đừng bao giờ đem so sánh vợ mình với đang bà trong thiên hạ khi bản thân các anh còn chưa làm tròn bổn phận của 1 người chồng.
Theo trí thức trẻ
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước