Bị vợ giận, chồng nghĩ ra những cách bá đạo để làm hòa, anh em cười ngất
Anh chồng này quả là tinh ranh khi nghĩ ra những cách làm hòa vợ kì lạ như vậy. Chỉ là không biết tác dụng hay phản tác dụng đây.
Vợ chồng mâu thuẫn vốn là chuyện bình thường trong cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, có người lựa chọn cách làm lành có người lại không. Có người vì muốn được đối phương mở lời trước nên nghĩ ra đủ chiêu trò bá đạo. Ví như anh chồng này. Vì vợ giận lâu ngày nhưng lại không muốn chủ động nói trước. Anh liền nghĩ ra những cách làm lành có một không hai.
Vợ giận không thèm nói chuyện với chồng... Và anh nghĩ ra đủ các chiêu trò bá đạo muốn vợ mở lời
Anh định thay pin hỏng cho khiển TV mà nghĩ vợ anh không làm được việc đó à? Anh đánh giá phụ nữ quá thấp đấy
Anh nghĩ nếu không có đèn thì vợ anh không tắm được à?
Vậy anh không biết vợ anh biết dùng Google à?
Bài viết nhanh chóng nhận về rất nhiều lượt like và bình luận của dân mạng. Đa số cho rằng anh chồng này quả cao tay và có phần dễ thương nhưng chị em phụ nữ lại có cái nhìn khác. Nếu đàn ông nghĩ họ không biết làm mấy việc cỏn con đó thì anh đã lầm. Có người cho rằng anh chồng không đáng bậc trượng phu. Muốn làm lành vớ vợ mà lại không mở lời, để vợ phải mở lời trước là sao.
- Anh ơi, anh lầm rồi. Trước khi lấy chồng chị em chúng tôi đã được học một lớp tập làm đàn ông
- Mấy thứ cỏn con này anh nghĩ làm khó được chị em phụ nữ chúng tôi sao, anh đã lầm
- Đàn bà còn mạnh mẽ hơn các anh tưởng đó. Có mấy ông đàn ông mà ẻo lả chẳng thua gì tiểu thư
- Trời ạ, anh đơn giản vậy, anh tưởng lừa được vợ anh à?
- Muốn làm lành thì xin lỗi vợ đi, bày đặt làm gì ông ơi
Đúng là trong cuộc sống cần có những lúc vui như thế này thì vợ chồng mới thi vị. Anh chồng có thể sẽ làm lành với vợ nhưng đây cũng được cho là một cách hay. Biết đâu vợ vì buồn cười mà lại bỏ qua hết lỗi lầm của chồng?
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước