Bị vợ giận là hì hụi ngồi lau ảnh cưới - “ông chồng của năm” chắc chắn đây rồi
Hình ảnh anh chồng trẻ hì hụi ngồi lau ảnh cưới mỗi khi bị vợ giận khiến chị em “chết mê chết mệt”, bởi lúc giận mà người đàn ông này cũng vô cùng đáng yêu.
Vợ chồng giận nhau, cãi nhau có lẽ là chuyện thường tình mà khó có cặp đôi nào tránh được bởi “chồng bát còn có lúc xô”. Thông thường khi giận nhau, các bà vợ hoặc ông chồng sẽ sừng sổ lớn tiếng cãi vã nhau, thậm chí nếu chẳng giữ được bình tĩnh thì có khi lại còn “động chân động tay” với nhau.
Và ít có ông chồng nào khi bị vợ giận lại “xuống nước” như anh chồng này. Có lẽ đó chính là lý do mà anh chồng trẻ đã được hội chị em tung hê không ngớt lời.
Sau khi xảy ra “chiến tranh lạnh” với chồng, cô vợ trẻ Lê Thủy Hà chụp ảnh chồng đang hì hụi cầm khăn lau ảnh cưới rồi đăng lên mạng xã hội buôn chuyện: “Cãi nhau với chồng mà chồng cứ ra lau ảnh cưới với nịnh thì làm sao hả các mẹ?. Có tha cho hắn không?”.
Thấy vậy, chị em rầm rầm vào đưa ra cao kiến. Người thì cho rằng, không dễ dàng bỏ qua được vì “tha sẽ càng làm tới”. Người lại cho rằng, anh chồng đang lấy lòng vợ nên cô vợ phải thật tỉnh táo, đừng để bị mắc bẫy.
Tuy nhiên, nhiều chị em khác lại tỏ ra thích thú với cách “làm lành” vô cùng dễ thương và đáng yêu của anh chồng trẻ và khuyên người vợ hãy tha thứ cho chồng: “Chồng chị đáng yêu thế này sao nỡ giận lâu?”, “thôi tội anh ấy”, “chồng chị dễ thương thế còn gì, kí quyết định tha đi chị”.
Cùng quan điểm, Ngọc Nguyễn Lê Thuỷ Hà suy nghĩ: “Chàng ấy dùng hành động để giảng hòa thôi”. Theo cô nàng, đàn ông khó nói lời xin lỗi: “Chồng mình cũng thế, mỗi khi bị vợ giận thì chỉ dùng hành động thể hiện thôi chứ không nói xin lỗi bao giờ”.
Cũng từng giận người thương không ít lần, facebooker Hạnh Hạnh đưa ra cách giải quyết: “Chồng có ý làm hòa thì mọi người cũng nhún đi, bao giờ vui vẻ góp ý sau. Mình mấy lần người yêu đã im im xin lỗi làm hòa, mình còn căng đét thì chỉ có bé xé to, rồi giận không nhìn mặt nhau, phải anh cục lại xảy ra bạo lực thì mất hay”.
Trước nhiều lời khuyên trái ngược nhau của hội chị em phụ nữ, Thủy Hà cho hay: “Chồng mình làm phi công, vì tính chất công việc của anh không thể để bị ảnh hưởng tâm lý nên mình đã chủ động làm lành ngay sau đó. Và những lần khác cũng thế, mình luôn là người chủ động làm hòa. Còn việc đăng ảnh lên mạng xã hội hỏi mọi người là vì "lúc đó mình vừa tức vừa giận vừa buồn cười" không biết nên làm gì nữa", cô nàng tâm sự.
"Mình lúc nào cũng muốn chồng có tâm lý thoải mái, vui vẻ nhất khi làm việc. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân mà, yêu thì rất yêu mà giận nhau thì vẫn giận. Dù đã cố gắng hạn chế nhưng cũng có đôi lúc xảy ra chuyện. Vừa làm lành vụ giận hôm trước xong thì sáng hôm sau có vụ máy bay rơi. Nên có lẽ mình sẽ hạn chế không cãi nhau nhiều nữa. Sợ lắm”, cô vợ trẻ chia sẻ.
Hà cũng cho biết, không phải vì thấy vợ nhún nhường như thế mà chồng được đà lên nước, anh chồng chị cũng là người luôn cố gắng hài hòa tất cả để vợ chồng sống hòa thuận cùng nhau. Theo Hà, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, tuy nhiên cô nàng cảm thấy bằng lòng, hạnh phúc với hiện tại.
Cô vợ trẻ này khuyên chị em: “Mềm nắn rắn buông", khi giận nhau thường không kiểm soát được hành vi của mình vì vậy nên im lặng, suy nghĩ, khi nào bình tĩnh trở lại thì lựa lời nói với nhau thì chắc chắn sẽ không có gì quá đáng xảy ra với gia đình”.
Cô nàng cũng cho hay, cô cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi chồng mình được chị em khen hết lời vì quá dễ thương, dễ thương ngay cả lúc giận nhau. Hà cảm cười tươi khoe: “Từ hồi quen và lấy nhau về chung sống cùng một nhà đến giờ, chưa bao giờ anh to tiếng hay nói nặng lời gì mình cả. Dù phải đi bay suốt, rất ít thời gian rảnh nhưng hễ khi nào được nghỉ làm là anh lại giúp đỡ mình trong công việc nhà cửa, bếp núc”.
Và ít có ông chồng nào khi bị vợ giận lại “xuống nước” như anh chồng này. Có lẽ đó chính là lý do mà anh chồng trẻ đã được hội chị em tung hê không ngớt lời.
Sau khi xảy ra “chiến tranh lạnh” với chồng, cô vợ trẻ Lê Thủy Hà chụp ảnh chồng đang hì hụi cầm khăn lau ảnh cưới rồi đăng lên mạng xã hội buôn chuyện: “Cãi nhau với chồng mà chồng cứ ra lau ảnh cưới với nịnh thì làm sao hả các mẹ?. Có tha cho hắn không?”.
Người chồng trẻ được mệnh danh "người chồng của năm" vì có hành động quá đỗi dễ thương.
Thấy vậy, chị em rầm rầm vào đưa ra cao kiến. Người thì cho rằng, không dễ dàng bỏ qua được vì “tha sẽ càng làm tới”. Người lại cho rằng, anh chồng đang lấy lòng vợ nên cô vợ phải thật tỉnh táo, đừng để bị mắc bẫy.
Tuy nhiên, nhiều chị em khác lại tỏ ra thích thú với cách “làm lành” vô cùng dễ thương và đáng yêu của anh chồng trẻ và khuyên người vợ hãy tha thứ cho chồng: “Chồng chị đáng yêu thế này sao nỡ giận lâu?”, “thôi tội anh ấy”, “chồng chị dễ thương thế còn gì, kí quyết định tha đi chị”.
Cùng quan điểm, Ngọc Nguyễn Lê Thuỷ Hà suy nghĩ: “Chàng ấy dùng hành động để giảng hòa thôi”. Theo cô nàng, đàn ông khó nói lời xin lỗi: “Chồng mình cũng thế, mỗi khi bị vợ giận thì chỉ dùng hành động thể hiện thôi chứ không nói xin lỗi bao giờ”.
Cũng từng giận người thương không ít lần, facebooker Hạnh Hạnh đưa ra cách giải quyết: “Chồng có ý làm hòa thì mọi người cũng nhún đi, bao giờ vui vẻ góp ý sau. Mình mấy lần người yêu đã im im xin lỗi làm hòa, mình còn căng đét thì chỉ có bé xé to, rồi giận không nhìn mặt nhau, phải anh cục lại xảy ra bạo lực thì mất hay”.
Trước nhiều lời khuyên trái ngược nhau của hội chị em phụ nữ, Thủy Hà cho hay: “Chồng mình làm phi công, vì tính chất công việc của anh không thể để bị ảnh hưởng tâm lý nên mình đã chủ động làm lành ngay sau đó. Và những lần khác cũng thế, mình luôn là người chủ động làm hòa. Còn việc đăng ảnh lên mạng xã hội hỏi mọi người là vì "lúc đó mình vừa tức vừa giận vừa buồn cười" không biết nên làm gì nữa", cô nàng tâm sự.
Chân dung người chồng soái ca khiến chị em "mê như điếu đổ".
"Mình lúc nào cũng muốn chồng có tâm lý thoải mái, vui vẻ nhất khi làm việc. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân mà, yêu thì rất yêu mà giận nhau thì vẫn giận. Dù đã cố gắng hạn chế nhưng cũng có đôi lúc xảy ra chuyện. Vừa làm lành vụ giận hôm trước xong thì sáng hôm sau có vụ máy bay rơi. Nên có lẽ mình sẽ hạn chế không cãi nhau nhiều nữa. Sợ lắm”, cô vợ trẻ chia sẻ.
Hà cũng cho biết, không phải vì thấy vợ nhún nhường như thế mà chồng được đà lên nước, anh chồng chị cũng là người luôn cố gắng hài hòa tất cả để vợ chồng sống hòa thuận cùng nhau. Theo Hà, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, tuy nhiên cô nàng cảm thấy bằng lòng, hạnh phúc với hiện tại.
Cô vợ trẻ này khuyên chị em: “Mềm nắn rắn buông", khi giận nhau thường không kiểm soát được hành vi của mình vì vậy nên im lặng, suy nghĩ, khi nào bình tĩnh trở lại thì lựa lời nói với nhau thì chắc chắn sẽ không có gì quá đáng xảy ra với gia đình”.
Cô nàng cũng cho hay, cô cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi chồng mình được chị em khen hết lời vì quá dễ thương, dễ thương ngay cả lúc giận nhau. Hà cảm cười tươi khoe: “Từ hồi quen và lấy nhau về chung sống cùng một nhà đến giờ, chưa bao giờ anh to tiếng hay nói nặng lời gì mình cả. Dù phải đi bay suốt, rất ít thời gian rảnh nhưng hễ khi nào được nghỉ làm là anh lại giúp đỡ mình trong công việc nhà cửa, bếp núc”.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
9 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
9 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
9 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
10 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
10 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
11 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
14 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
16 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
17 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
21 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
22 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
23 giờ trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
1 ngày trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
1 ngày trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước