Biết chồng thay lòng đổi dạ, phụ nữ thông minh sẽ làm 3 điều này
Đánh ghen ầm ĩ hay dằn mặt tiểu tam thực sự không thể làm gia đình bạn hạnh phúc trở lại.
Dù chuyện tình yêu có ngọt ngào, mặn nồng đến đâu thì sự nồng nàn cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, sau khi kết hôn là khoảng thời gian giữa hai vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn.
Áp lực công việc, cuộc sống khiến tình cảm của hai vợ chồng chồng còn bền chặt. Nhất là đối với nam giới, đứng trước sự cám dỗ của xã hội, họ dễ thay lòng đổi da, không còn chung thủy với người vợ họ từng thề non hẹn biển.
Trong hôn nhân, khi người đàn ông lừa dối, nhiều phụ nữ không thể tha thứ và khiến bản thân rất tức giận. Họ chọn cách ly hôn hoặc đánh ghen, dằn mặt tiểu tam đã cướp đi hạnh phúc của mình.
Tuy nhiên, đây không phải là cách làm của người phụ nữ khôn ngoan. Trong hôn nhân, trước sự thay lòng đổi dạ của đàn ông, phụ nữ thông minh hãy làm 3 điều này nhé!
1. Suy nghĩ về lý do khiến đàn ông không chung thủy với mình
Tư duy truyền thống của người Việt Nam cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn cần vun vén cho gia đình, gác lại sự nghiệp và công việc. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mặt khác, đàn ông ra ngoài kiếm tiền nên phải đối mặt với nhiều cám dỗ, nhất là trong xã hội có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp.
Sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, phụ nữ có xu hướng tập trung vào con cái. Theo thời gian họ ít quan tâm đến chồng hơn. Không khó để nhận thấy tình cảm vợ chồng rạn nứt phần lớn sau khi sinh con.
Không thể phủ nhận rằng con cái đôi khi cản trở tình cảm vợ chồng. Phụ nữ thì có thể chịu đựng được cô dơn nhưng đàn ông thì không nghĩ vậy. Đó cũng là nguyên nhân khiến người đàn ông ngoại tình, không giữ được lòng chung thủy.
2. Tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình
Trong quá trình chung sống vợ chồng chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Đôi khi những xung đột làm phai nhạt tình cảm vợ chồng. Nhiều người phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình thường chọn cách ly hôn, dằn mặt tiểu tam vì đã phá hoại hanh phúc gia đình của mình.
Phụ nữ thông minh có xu hướng giải quyết vấn đề một cách hợp lý và họ sẽ không trực tiếp nói rõ vấn đề với đàn ông mà thay vào đó, họ sẽ cảnh báo đàn ông theo cách khác. Họ thậm chí sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bằng cách làm người chồng cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp của gia đình. Người đàn ông thấy vậy sẽ tự quay về với gia đình.
3. Chia sẻ nhiều hơn với chồng
Trong quá trình chung sống, nhiều người đàn ông chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền chứ không quan tâm đến việc làm việc nhà và chăm sóc con cái. Phụ nữ thông minh sẽ biết cách để khiến chồng thông cảm và chia sẻ với mình. Khi hiểu được nỗi vất vả của vợ, họ sẽ thông cảm và yêu thương vợ hơn chứ không ra ngoài mèo mỡ, giải tỏa.
Tất nhiên, mọi thứ cần phải xem xét theo tình hình thực tế, nếu cuộc hôn nhân giữa hai người đã đến hồi kết thúc thì không cần duy trì nữa, có lẽ ly hôn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu cả hai còn yêu thương và muốn vun vén cho gia đình thì bạn nên cho nhau một cơ hội.
Theo Emdep
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước