Cho con ngủ chung, bà mẹ phát ngượng khi đang cao trào thì nghe tiếng hét: 'Bố! Xuống khỏi người mẹ ngay'
Cho bé ngủ chung với bố mẹ hẳn là bé sẽ rất thích rồi. Mẹ cũng sẽ được nhàn hơn trong việc đêm dậy chăm sóc bé nhưng mà cũng nhiều rắc rối lắm nhé.
Mới đây, trên một diễn đàn kín dành cho chị em phụ nữ, một mẹ trẻ có tên là N.D đã chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười" của mình khi có con ngủ chung.
Chị N.D viết: "Các mẹ đã bao giờ bị bọn trẻ nó bắt được lúc đang 'làm tí' chưa? Khổ quá, đêm qua em đến muối mặt với thằng cu nhà em. Tưởng nó ngủ say rồi nên hai vợ chồng khều nhau dậy. Đã cố gắng trật tự hết sức có thể rồi mà nó vẫn biết các chị ạ. Đang cao trào thì ông con dụi dụi mắt hỏi: 'Bố mẹ làm gì thế?'
Ui giời ơi, thót tim! Xong đã nịnh cậu ấy chán chê là đừng kể với ai mà hôm sau nó vẫn kể với bà nội là: 'Hôm qua bố mẹ con cởi trần ôm nhau'. Chắc chết, không biết nó còn loan tin đi đâu nữa không?"
ình huống của chị D không phải chuyện hiếm, chẳng thế mà chỉ sau 1 giờ đăng tải, có rất nhiều bà mẹ khác cũng bình luận kể về những lần "chết ngượng" khi bị con bắt gặp lúc hai vợ chồng đang "cao trào":
- "Con trai em thì hết lên: Bố xuống ngay khỏi mẹ"
- "Tôi đang yêu bằng miệng thì con gái tôi thức dậy và hỏi tại sao đầu mẹ gật lên xuống như vậy. Lúc đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất, vì cảm thấy vô cùng xấu hổ".
- 'Đứa cháu mình còn đố là, đố cô bố cháu có bế được mẹ cháu không? Mình còn đang tròn mắt lên nhìn thì nó bảo, hôm qua bố bế mẹ lên giường cháu nhìn thấy kìa. Lúc bé nói cả nhà đang ăn giỗ nên rất đông, thấy mọi người cười cu cậu cũng cười theo còn anh chị mình chuồn đi mất vì ngại".
Bên cạnh đó, nhiều người cũng cảnh báo các mẹ nên cho con ngủ riêng, vừa tránh được các tình huống "dở khóc dở cười", vừa luyện cho con được tính tự lập ngay từ nhỏ.
- "Mình từng là nạn nhân đây. Mặc dù bố mẹ đã hết sức im lặng rồi, bố mẹ tưởng mình không biết nhưng thực ra mình biết hết và rất sợ hãi. Cho nên mình xin đảm bảo 100% bố mẹ cho con ngủ chung là con sẽ biết hết và gây ám ảnh cho con. Với một số trường hợp có thể gây ra những chuyện thương tâm. Đừng nghĩ con ngủ say, nó biết hết đấy".
- "Bạn nên cho con ngủ riêng. Vì con nhỏ mà chứng kiến nhiều cảnh người lớn sẽ ảnh hưởng nhiều thứ khi chúng lớn lên".
- "Nhiều đứa bé chỉ giả vờ ngủ nhưng bố mẹ làm gì chúng đều biết đó, bạn nên lưu ý hơn".
Hiện câu chuyện vẫn đang là chủ đề bán tán sôi nổi trên mạng xã hội.
Theo Báo Đất Việt
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước