Chuyện buồn đêm mùng 8/3: Bồ nhí khoe ảnh nắm tay cùng chồng ngay trên ô tô sang vợ mới tậu
Xe mới do vợ bỏ tiền mua và đứng tên đăng ký sở hữu, nhưng anh chồng lại dùng nó để chở bồ nhí đi chơi đúng vào đêm mùng 8/3. Câu chuyện này sau khi chia sẻ đã gây bão mạng và khiến nhiều người phẫn nộ.
Ngày mùng 8/3 đáng lẽ là ngày tất cả các chị em phụ nữ đều được hưởng niềm hạnh phúc thì ở đâu đó, vẫn không ít người phải đối mặt với những câu chuyện đau lòng. Mới đây, dân mạng dậy sóng vì câu chuyện người chồng mặt dày, mùng 8/3 thay vì quan tâm người phụ nữ sớm tối kề cận mình thì lại lấy ô tô chở con giáp thứ 13 đi chơi.
Điều đáng nói, chiếc xe hơi này lại không phải sở hữu của anh ta mà do chị vợ vất vả tích cóp, mua để chồng đi lại bớt cực nhọc. Nào ngờ khi lướt Facebook, chị vợ tá hỏa phát hiện nhân tình của chồng thản nhiên khoe ảnh check-in xe sang mình vừa mới mua.
Dù rất tức giận nhưng thay vì nổi đóa, chị vợ đã có cách ứng xử khiến nhiều người phải nể phục. Cụ thể, trên mạng xã hội, người vợ viết: “Nếu em muốn thì chị cho luôn chồng, rước về mà dùng”. Đi kèm với thông báo này, chị vợ đăng ảnh đăng ký xe đứng tên mình.
Nhiều người đoán, chiếc xe được mua bằng tiền của chị nên cũng đăng ký bằng tên chị và chắc chắn, đây cũng không phải lần đầu anh chồng ra ngoài cặp bồ.
Phía dưới phần bình luận, phần đông dân mạng đều chỉ trích người chồng khi có vợ giỏi giang, hiểu biết nhưng vẫn mải mê gái gú, không biết giữ gìn hạnh phúc đang có.
Hiện, câu chuyện này vẫn đang tiếp tục nhận được sự chia sẻ của nhiều người.
Theo SaoStar
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước