Bố ơi: Hồng Đăng, Hải Anh 'thê thảm' với trò vẽ nhọ nồi

(2Sao) -Việc trẻ hóa “đội hình” của mùa 3 dường như đã phát huy tác dụng ngay lập tức với trò chơi của ông bố “nhí nhảnh nhất” Anh Khoa.

Tiếp nối tập 2 của chương trình, sau khi “đánh chén no say” bữa cơm đầu tiên
 do các bố thể hiện, để tỏ lòng biết ơn các bé đã dành tặng lại cho các bố
những tiết mục văn nghệ đặc sắc. 

 Châu Chấu rất muốn thể hiện cho cả nhà một tiết mục “siêu mới” thế nhưng
“đạo cụ” của bé lại đang để ở một chỗ rất tối.

Mặc dù rất sợ bóng tối nhưng với sự động viên của bố, cậu bé đã dũng cảm
 cùng bố đi tìm.

Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm trong bóng tối, 2 bố con cuối cùng cũng tìm được
 “đạo cụ” của Châu Chấu. Thế nhưng màn trình diễn phải gác lại khi
các khán giả đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, 4 cặp bố con lên đường thực hiện nhiệm vụ: trải nghiệm
 làm bánh tráng cùng người dân.

Sau khi quan sát kĩ lưỡng cách thực hiện, các bố bắt đầu cảm thấy tự tin
 để bắt tay ngay vào việc thực hành làm bánh.

Thế nhưng, chỉ sau 1 thời gian ngắn, nhiệm vụ làm bánh tráng
chính thức bị phá sản.

Với món nước chấm đặc biệt của bố Anh Khoa cùng với quyết tâm “không cho
 bánh tráng thành hình”, các bố đã quyết định “ăn tươi nuốt sống” tất cả
sản phẩm ngay từ lúc mới ra lò.

Thất bại trong nhiệm vụ làm bánh tráng, các cặp bố con phải tiếp tục
nhiệm vụ mới: đi giao hàng.

Trong khi các cặp bố con Anh Khoa, Hải Anh, Hồng Đăng đều đã giao hàng
 thành công thì bố Thành Được cùng bé Bell vẫn đang mọ mẫm trong
khu chợ để tìm kiếm địa chỉ giao hàng.

Ngay sau đó, các bố dã dùng số tiền ít ỏi từ việc shipper để đi mua
 đồ ăn cho các bé.

Trở về nhà, các ông bố đảm đang lại tiếp tục trổ tài vào bếp.

Trong khi “hội nội trợ” đang miệt mài làm việc thì một “cuộc chiến không
 cân sức” đang âm thầm diễn ra.

Việc trẻ hóa “đội hình” của chương trình mùa 3 dường như đã phát huy
tác dụng ngay lập tức, không khí vui vẻ được đẩy lên cao trào với
 trò chơi của ông bố “nhí nhảnh nhất” Anh Khoa.

 Bố Hải Anh là ông bố “thê thảm” nhất trong ngày khi liên tiếp
 chịu thua các ông bố còn lại.

Cuối cùng khi trên mặt không còn chỗ để vẽ nhọ nữa, bố Hải Anh đã
phải cởi áo để vẽ lên cả người.

Đúng lúc trò chơi đang cao trào nhất thì bất ngờ tiếng chuông tập hợp
 của bác Leng Keng vang lên báo hiệu nhiệm vụ mới dành cho 4 cặp bố con.

Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất