Bố say khướt về nhà, con gái có hành động khiến anh ôm mặt khóc
Hành động của cô con gái khiến không chỉ khiến người bố ôm mặt khóc mà người mẹ cũng rất cảm động.
Có câu nói "con gái là người tình kiếp trước của cha" quả thật không sai, tình cảm của đa số con gái dành cho cha luôn sâu sắc hơn so với mẹ.
Con gái thường là người sống tình cảm, biết yêu thương và quan tâm tới cha mẹ mình hơn. Đó cũng là lý do nhiều cặp vợ chồng mong có một đứa con gái để cưng nựng, chiều chuộng.
Mới đây, có một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh gia đình khiến dân mạng trầm trồ. Theo như cô chia sẻ, hôm đó chồng cô say rượu sau khi nhậu với bạn bè về.
Không ngờ con gái nhìn thấy liền vội vàng chạy đi lấy thau nước ấm, xoắn tay áo rồi ngồi xổm rửa chân cho bố. Thấy hành động của con gái như vậy, người bố không kìm được nước mắt.
Thấy bố say rượu, con gái liền mang nước ấm tới rửa chân cho bố.
Người mẹ cho biết thêm, bình thường người bố rất chiều chuộng và yêu thương con gái. Cũng như các bậc cha mẹ khác, anh chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy con gái được lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.
Bố cảm động ôm mặt khóc trước hành động này của con gái.
Anh cứ nghĩ rằng con gái mình còn nhỏ, chưa biết gì. Thế nhưng, cô bé đã hiểu được công việc của bố rất vất vả.
Đặc biệt là những lúc say xỉn như thế này, bé biết người say rất khó chịu nên vội vàng mang nước ấm tới cho bố ngâm chân.
Cô bé chủ động rửa chân cho bố, hành động này đã khiến người bố rơi nước mắt và người mẹ cũng rất cảm động.
Người mẹ hy vọng rằng, khi con gái lớn lên có thể nhớ mãi về kỷ niệm ngày hôm nay. Tuy con gái còn nhỏ nhưng đã biết thể hiện tình yêu thương với bố mẹ, điều đó thật đáng quý.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhiều người đã rất ngạc nhiên.
- Có một đứa con gái như thế này thật không uổng công nuôi dưỡng.
- Chắc chắn cô bé sau này sẽ rất hiếu thảo với cha mẹ mình.
Cư dân mạng công nhận rằng, không nhất thiết phải cố sinh cho bằng được đứa con trai, chỉ cần có một cô con gái hiếu thảo, biết yêu thương cha mẹ như thế này cũng đã đủ hạnh phúc.
Theo Dân Việt
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước