Bộ tranh: Kể từ khi có Facebook, Instagram, chúng ta ai cũng như thế này!

Thôi đừng nhăn mặt chê người ta sống ảo câu like nữa, vì từ khi dùng Facebook, Instagram này nọ, có ai thoát được kiếp... sống không thật trên mạng xã hội đâu. Kha khá thói quen, những "ảo tưởng"...

Đúng chứ? Dù bạn có đang không làm gì đen tối...

Haha, có ai hỏi thăm nhau để bắt chuyện trên Skype nữa đâu.


Xoá gấp đi ý chứ, cùng với đó là cảm giác hờn dỗi thế giới.


Ở Việt Nam nhưng lại sống theo giờ bên Mỹ.


Facebook chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thiếu ảnh!


Và thế là chả bao giờ off nổi.


Là ra đường không bao giờ tự tin, lúc nào cũng thấp thỏm...


Cái này đúng là không ai giải thích nổi!


Là ta, chính là ta!


Đi ăn mà không chụp ảnh không bao giờ ngon miệng...


Ok, ảo tưởng quá lắm rồi!

Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao