Bức ảnh người nông dân bật khóc vì hoa Tết ế gây xúc động

Những hình ảnh đối lập về những người nông dân trồng hoa của mùa Tết năm nay tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Những hình ảnh đối lập về những người nông dân trồng hoa của mùa Tết năm nay tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Có thể nói năm nay là một năm không hề thuận lợi cho những người trồng và buôn hoa, không chỉ ở miền Bắc những người nông dân ở miền Nam cũng cùng chung cảnh ngộ. Ngay trong chiều ngày 30 Tết, những người nông dân bán hoa tại công viên 23/9 (TP. HCM) đã bật khóc nức nở khi nhìn số lượng hoa ế quá lớn mãi vẫn không bán được. Bao công sức, hy vọng và cả sự chờ đợi vào một mùa hoa bội thu, giúp người nông dân có cái Tết no ấm, sung túc hơn đã không thành.




Hình ảnh người nông dân trồng hoa khóc nức nở vì hoa ế đã nhận được rất nhiều sự
quan tâm của cư dân mạng.

Những giọt nước mắt dường như không thể ngăn nổi đã lăn dài trên gò má, những bàn tay từng nâng niu từng bông, từng chậu hoa giờ phải cắt bỏ, tự phá nát thành quả của mình khiến ai nhìn vào cũng xót xa. "Nhìn thấy những hình ảnh này thật sự mình thấy tội cho họ, trồng đã cực rồi mà lại chẳng bán được bao nhiêu. Nhất là cả năm chỉ được mỗi 1 mùa Tết, vậy mà bây giờ có người trắng tay vì lỗ vốn, tiền bán không đủ chi trả phí vận chuyện, công chăm sóc rồi nhân công,... thấy thật mà thương" - độc giả Thùy An chia sẻ.

Quả thực, có tận mắt chứng kiến sự chăm sóc tỉ mẩn của người nông dân với những cây hoa, chậu hoa, mới hiểu được họ đã vất vả như thế nào. Mỗi sản phẩm của ngày hôm nay là sự hội tụ của mồ hôi, nước mắt và cả bao niềm tin, hy vọng gửi gắm vào đó. Thế nhưng, ước mơ phút chốc tan biến khiến họ không thể ngăn được nỗi buồn.


Những chậu hoa trước khi được mang lên Sài Gòn vốn dĩ vẫn luôn tươi mới và được
 bao bọc kỹ càng.


Nhưng sau đó hoa tươi rồi cũng phải lên xe rác vì bán mãi vẫn không ai mua. Ảnh: SaigonTimes

Trước đó họ còn nâng niu trên tay từng chậu bông cùng với nụ cười hạnh phúc.

Thế mà vài ngày sau, chính tay họ lại phải đập phá và đạp đổ những chậu hoa tươi.
Ảnh: SaigonTimes


Trước kia vốn là một ruộng hoa tươi tràn đầy sức sống...

... thì giờ chỉ còn lại một bãi hoa đã bị giẫm nát, chẳng còn đáng một xu.

Nụ cười hạnh phúc khi người nông dân chăm chút, tưới tiêu mong ngày những chậu
 hoa này tươi tốt và nở đúng dịp xuân


Nhưng sự thật thì sau đó họ chỉ biết lặng người đi, nhìn những chậu cây phải cắt cành,
bỏ đất, gần như là vứt bỏ đi sau bao ngày vất vả chăm sóc.


Đến cả những đứa trẻ cũng phải chống đỡ từng chậu hoa cho thật kỹ...

... sau đó họ phải đập đổ hết cả những chậu không bán được, khiến cả những vị khách
 nước ngoài cũng phải ngẩn ngơ.


Những nụ cười tràn ngập sự hy vọng cho một vụ mùa mới thât khấm khá.

Nhưng sau đó tất cả lại phải thất vọng với công sức và tiền bạc mà họ đã bỏ ra cho
một vụ mùa thất bát, những giọt nước mắt lăn dài. Ảnh: SaigonTimes.


Người nông dân quanh năm vất vả nhưng kết quả thu hoạch lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết, vào tình hình thị trường, thị hiếu khách hàng... và sự thất bát bao giờ cũng đem đến nhiều cảm xúc, xót có, thương có nhưng trên hết, một mùa xuân mới lại về, lại thêm mùa mới cho người ta bắt đầu hy vọng mới. Mong rằng, một năm mới đến sẽ mang lại nhiều may mắn và suôn sẻ cho người dân cả nước nói chung và người nông dân trồng hoa nói riêng, để họ có thể mỉm cười với những thành quả của mình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất