Cả vợ lẫn chồng là con một, chia nhau về 2 nhà ăn Tết
Vì cả 2 đều muốn về nhà mình ăn Tết, không để bố mẹ tủi thân, vì vậy họ quyết định ai về ăn Tết nhà nấy.
Phụ nữ lấy chồng có nên về nhà mẹ đẻ đón Tết hay không luôn là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận mỗi dịp Tết đến xuân về.
Mỗi người có những quan điểm khác nhau về câu chuyện này, có người cho rằng phụ nữ đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng, xuất giá tòng phu, nên về nhà chồng đón Tết rồi mới sang nhà bố mẹ đẻ thăm hỏi sau.
Ngược lại, có người cho rằng ai cũng có bố mẹ đẻ, muốn đón Tết bên bố mẹ mình để họ không buồn lòng khi ngày sum vầy lại không có con gái bên cạnh.
Mới đây, một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã đưa ra cách giải quyết vô cùng hợp lý cho câu chuyện phụ nữ nên về nhà chồng hay nhà đẻ ăn Tết?
Truyền thông địa phương đưa tin, cô Huang sinh năm 1990, đã kết hôn với một người đàn ông cùng quê. Đây là dịp Tết Nguyên đán đầu tiên kể từ ngày cô Huang về nhà chồng, vì vậy cô rất coi trọng, đồng thời cũng muốn sắp xếp thời gian hợp lý để về sum họp với gia đình.
Cô Huang cho biết, cả cô và chồng đều là con một trong gia đình, vì vậy trước khi về quê ăn Tết, cả 2 vợ chồng đã bàn luận với nhau xem nên về nhà bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ.
Cô Huang và chồng ai cũng muốn về nhà bố mẹ mình bởi họ muốn được đoàn tụ, sum họp bên gia đình mình trong những ngày cuối năm, đầu xuân.
Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, cô Huang và chồng đã quyết định ai về nhà nấy, chỉ có như vậy mới vẹn cả đôi đường, không để bố mẹ 2 bên phải suy nghĩ hay buồn bã, ghen tỵ.
Trong khi người chồng lái xe về quê thì cô Huang sẽ bắt tàu cao tốc về nhà mình. Điều bất ngờ là bố mẹ của người chồng hoàn toàn ủng hộ, tôn trọng quyết định này của cặp đôi, không hề tức giận hay ghét bỏ trước quyết định của cô Huang.
Điều đáng nói ở chỗ, cô Huang vốn định về nhà mình để chuẩn bị cho ngày Tết, sau đó sẽ một mình tới nhà chồng để tạo bất ngờ. Nào ngờ, người chồng lại lỡ miệng nói trước chuyện này với bố mẹ anh ấy.
Ngày hôm đó, cô Huang giả vờ nói với bố mẹ chồng rằng họ hãy ra cổng khu dân cư để lấy đơn hàng chuyển phát nhanh, mục đích là để bố mẹ chồng bất ngờ khi thấy mình. Không ngờ, cô Huang mới là người bất ngờ khi thấy bố mẹ chồng đã cầm 2 chiếc ô, đứng sẵn ở đó chờ mình từ lúc nào.
Sau khi câu chuyện của gia đình cô Huang được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng xứ Trung đã để lại nhiều bình luận bày tỏ quan điểm:
"Không phải ai cũng suy nghĩ thấu tình đạt lý như vậy. Có rất nhiều bố mẹ chồng cảm thấy khó chịu và bực bội khi con dâu đòi về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Người phụ nữ này thật là may mắn khi cưới được một người chồng và gia đình nhà chồng như vậy".
"Ai cũng là con của bố mẹ mình mà. Ai chẳng muốn về sum họp, báo hiếu cho bố mẹ mỗi dịp Tết".
"Điều quan trọng là người phụ nữ không hề quên công ơn của bố mẹ chồng, vẫn sắp xếp thời gian để đến bên họ trong những ngày Tết bận rộn"...
Theo Phụ nữ pháp luật
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước