Cách trả đũa người yêu cũ hữu hiệu nhất không phải ai cũng biết
Bạn vừa chấm dứt một cuộc tình và nóng lòng tìm cách trả thù người yêu cũ? Bài viết này là dành cho bạn.
Nỗi đau đến từ việc kết thúc một mối quan hệ lãng mạn là có thật. Sự thất vọng, tổn thương và tức giận có thể kết hợp lại với nhau và thúc đẩy bạn đưa ra những lựa chọn hấp tấp, khắc nghiệt như trả thù.
Bạn có thể tưởng tượng vô vàn cách để khiến cho người cũ đau khổ. Tuy nhiên, những kiểu trả thù mà chúng ta thường thấy trong phim như phá hoại tài sản của họ, làm họ xấu hổ như gây náo loạn ở nơi công cộng… sẽ không thực sự ảnh hưởng đến người yêu cũ theo cách bạn hy vọng.
Thay vào đó, khả năng rất lớn bạn sẽ củng cố thêm niềm tin của người ấy rằng họ quyết định đúng khi chia tay bạn. Đó có thể không phải là cách trả thù ngọt ngào mà bạn đang tìm kiếm.
Một số người cho rằng trả thù là cách tốt nhất giúp họ xoa dịu nỗi đau sau chia tay.
Bạn không thể kiểm soát người yêu cũ, cách họ cảm nhận hoặc phản ứng, hoặc những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng bạn có thể kiểm soát hành vi của chính mình và chọn hành vi tốt nhất cho bạn lúc này.
Sự trả thù tốt nhất mà bạn tìm kiếm có thể không phải là sự trả thù nào cả.
Hãy để tạo hóa làm việc của mình
Nếu người yêu cũ của bạn đích thị là một kẻ tồi và cần nhận về sự trừng phạt, thì bạn chẳng cần phải nhọc công nghĩ nhiều.
Hầu hết mọi người cuối cùng đều nhận được những gì mà họ xứng đáng, bao gồm cả điều tốt và xấu, thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là “nghiệp”, “nhân - quả”.
Gieo nhân nào gặt quả đó. Vai trò của bạn ở đây không phải là người thực thi “công lý”, mà chỉ đơn giản là để cho tự nhiên vận hành theo cách mà nó vẫn đang làm.
Bạn cũng không cần phải ngồi và chờ đợi, bạn có thể tiếp tục sống với phiên bản tốt nhất của bản thân ở hiện tại.
Rút kinh nghiệm
Bất chấp sự đau lòng, chia tay có thể là một kinh nghiệm, bài học có giá trị đáng kể. Thay vì dồn sức vào việc hủy hoại một người, hãy cố gắng sử dụng những cảm xúc tiêu cực mà bạn đang có cho việc gì đó có ích.
"Sự trả thù tốt nhất là một cuộc sống tốt đẹp".
Chăm sóc bản thân
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đi theo các hành động trả thù cực đoan sẽ ngày càng cảm thấy tồi tệ hơn về lâu dài.
Chúng ta có thể tưởng tượng ra vô vàn cách trả thù trong đầu nhưng hiện thực hóa thành hành động sẽ không có lợi cho bạn theo bất kỳ cách nào.
Thay vào đó, hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm và trở thành một người tốt hơn. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Chú ý đến nhu cầu của chính bạn.
Tập thể dục, ngủ lành mạnh và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng là những hình thức chăm sóc bản thân rõ ràng.
Tránh bị cuốn vào việc cố gắng sống một cuộc sống khiến người yêu cũ ghen tuông. (Ảnh minh họa)
Bạn có thể nhận thấy mọi vấn đề được đề cập từ đầu đến giờ chủ yếu là về bạn. Vậy, đâu là cách trả thù người yêu cũ? Khi nào bạn có thể nhìn thấy vẻ mặt thất thần của họ? Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Khi bạn tham gia vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn có thể quên hết chúng và gác lại những tổn thương.
Bạn có thể chỉ đơn giản là thay đổi trọng tâm và mong muốn của mình khi bạn bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình tốt hơn, thay vì tập trung vào việc làm cho cuộc sống của người yêu cũ trở nên tồi tệ hơn.
Dù bằng cách nào, người yêu cũ không còn là trung tâm vũ trụ của bạn nữa. Còn gì có thể "trả thù" tốt hơn thế?
Theo VTC
-
2 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
7 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
15 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
49 phút trước