Bỏ bạn gái 7 năm theo tình mới, chàng trai phát hiện sự thật cay đắng qua câu nói đùa của chị họ
"Đến lúc này tôi đã tin rằng quả báo là có thật, chỉ có điều nó đến sớm hay muộn thôi", chàng trai đau khổ.
Đến giờ phút này, tôi tin rằng trên đời thực sự có quả báo, chỉ là không biết nó đến sớm hay đến muộn thôi. Chỉ vì giây phút bồng bột, tôi đã đánh mất người con gái yêu mình và phải nhận lại đau đớn như bây giờ.
Cách đây 6 năm, tôi đã phản bội người yêu cũ của mình, cô ấy đã từng bên tôi 7 năm, từ khi học lớp 12 cho tới khi ra trường được 2 năm. Từ hồi tôi còn là đứa sinh viên chẳng có gì trong tay đến khi ra trường có công ăn việc làm đầy đủ.
Cô ấy đã từng làm rất nhiều thứ, hi sinh rất nhiều vì tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ rơi cô ấy để đi theo vợ hiện tại.
Bài chia sẻ
Ngày ấy đối với người vợ hiện tại, tôi chỉ là cảm nắng, có chút rung động với người mới, nhưng sau đó hai đứa đi quá giới hạn khiến vợ tôi mang bầu. Chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và tôi phải nói sự thật nghiệt ngã này với người yêu mình.
Tôi đã chủ động nhận sai, nhận bản thân thích vợ tôi khi ấy và chính tôi cũng là người đã làm việc ấy không dùng biện pháp khiến vợ tôi mang bầu.
Người yêu tôi lúc đó đã rất đau khổ mất 5, 6 tháng nhưng tôi không biết làm cách nào khác cả. Tôi đã nghĩ nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Đến hiện tại, cô ấy rất ổn, có cuộc sống mới, có người chồng đẹp trai, giàu có và yêu thương cô ấy hết mực, tôi cũng mừng cho cô ấy.
Nhưng cuộc đời đúng là biết trêu đùa người khác, chỉ vì câu nói đùa của chị họ mà tôi phát hiện ra một sự thật đau đớn: "Sao chị nhìn đi nhìn lại mà không thấy con mày giống mày thế".
Lúc đầu tôi cũng chỉ coi đây như một câu nói đùa, nhưng câu nói đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ nên tôi đã quyết định đi thử ADN của tôi và con thì phát hiện ra sự thật động trời, đứa con tôi hết mực yêu thương lại không chung dòng máu với mình.
(Ảnh minh họa)
Hóa ra đây là con của người đàn ông khác với vợ tôi, đồng nghĩa với việc khi ấy vợ tôi vừa qua lại với tôi vừa qua lại với người đàn ông khác. Để đến khi có thai, người đàn ông kia không nhận nên quay ra bắt tôi "đổ vỏ".
Càng nghĩ càng thấy hận bản thân để bị lừa bao nhiêu lâu nay. Hóa ra quả báo là có thật, tôi cứ nghĩ sau lần chia tay ấy, rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng nhưng tôi đã nhầm, thực sự quá đắng cay.
Giờ cũng không biết phải làm thế nào, làm lớn chuyện thì mọi người trách tôi ngu, mà không làm gì cũng không được, sao tôi có thể đối mặt với đứa bé không phải con ruột mình đây?
Nami
Theo VietNamnet
-
40 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước