Cảnh sát giao thông đội nắng, làm việc trong 'chảo lửa' giữa cái nóng kỷ lục của Hà Nội

Hình ảnh cảnh sát giao thông đội nắng phân luồng đường cho người dân giữa cái nắng gay gắt của Hà Nội đã chạm đến trái tim mọi người.



Ngày 3/6, cái nắng chạm ngưỡng 40 độ C đã biến thời tiết Hà Nội thành "chảo lửa". Trong khi người tham gia giao thông chỉ muốn về nhà thật nhanh hay tìm một chỗ tránh nắng, thì những chiến sĩ CSGT lại đang phải "đội nắng - phơi mình" để phân luồng đường, giữ trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Với hành trang chỉ có chai nước lọc, bộ đồng phục ướt đẫm mồ hồi cùng chiếc mũ vừa đầu, thỉnh thoảng lại nhắm chặt mắt lại bởi nắng chói - mồ hôi rơi làm cay đôi mắt... Những hình ảnh về người chiến sĩ CSGT đã khiến mọi người cảm phục.

Chia sẻ với báo giới, Trung úy Lê Trường Giang tâm sự với lời lẽ đanh thép: “Trời nắng, ai cũng vội, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Có nắng nóng hơn nữa, anh em vẫn cứ ra đường làm nhiệm vụ phục vụ người dân".
 


Hình ảnh bóng người chiến sĩ CSGT đổ thẳng đứng vì quá nắng. Ảnh ANTD
 


Hành trang mà những người chiến sĩ có để chống chọi với cái nóng của Hà Nội khi làm nhiệm vụ là bộ đồng phục, chiếc mũ đội đầu...
 


...và chai nước lọc.
 


Những giọt mồ hôi làm ướt sũng áo, cay đôi mắt người chiến sĩ. Ảnh ANTD
 


Trung úy Lê Trường Giang chia sẻ với lời lẽ đanh thép: “Trời nắng, ai cũng vội, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Có nắng nóng hơn nữa, anh em vẫn cứ ra đường làm nhiệm vụ phục vụ người dân". Ảnh ANTD
 




 


Dù thời tiết có nắng nóng đến đâu nhưng các chiến sĩ CSGT vẫn có mặt tại các chốt điểm để phục vụ nhân dân. Ảnh ANTD
 


Làn da người chiến sĩ CSGT đen sạm vì bị cháy nắng. Ảnh ANTD
 

Hải Vân
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/canh-sat-giao-thong-doi-nang-lam-viec-trong-chao-lua-giua-cai-nong-ky-luc-cua-ha-noi-n-121094.html

nắng nóng Thời tiết Hà Nội CSGT

Tin tức mới nhất