Tình yêu đẹp như mơ của cặp đôi khuyết tật nên duyên nhờ bình luận 'dạo' trên facebook
Chỉ làm quen nhau qua những bình luận trên facebook, cặp đôi khuyết tật đã thấu hiểu nhau và chính thức về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò.
Đó là câu chuyện tình yêu của chàng trai Nguyễn Thành Hân (SN 1985) và cô gái Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1984). "Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia vào một nhóm dành cho người khuyết tật trên mạng xã hội. Hôm đó buồn buồn nên mình lên facebook kiếm người nói chuyện thì bắt gặp cô ấy. Thấy dễ thương nên mình bắt chuyện làm quen", Thành Hân chia sẻ khi nhắc về 'nửa kia' của mình.
Thành Hân và Anh Thư.
Không may mắn như bao người khác, Thành Hân ngay từ khi sinh ra đã bị bại não khiến cuộc sống của anh chàng và gia đình càng thêm phần khó khăn. Nhưng 8x chưa bao giờ tỏ ra khuất phục trước số phận. Anh chàng luôn cố gắng làm mọi việc, vui vẻ và lạc quan khiến bạn bè xung quanh cũng phải thán phục.
Còn cô nàng Anh Thư hồi nhỏ không may mắn bị ngã, phần đầu bị va chạm mạnh nên cô nàng bị liệt một tay và để lại di chứng động kinh.
Cặp đôi không may mắn vì khiếm khuyết cơ thể nhưng luôn khiến mọi người ngưỡng mộ về trái tim 'lành lặn' và đầy tình thương.
Trước khi lập gia đình, Thành Hân cũng từng trải qua những ngày tháng đắm chìm trong tình yêu với người con gái khác nhưng vì không chấp nhận được hoàn cảnh của Thành Hân nên họ đều rời đi khiến anh chàng không ít lần buồn bã, mặc cảm.
Nhận thức được hoàn cảnh của mình, Thành Hân có nản lòng nhưng chưa bao giờ ngừng tự tin, lạc quan. Theo 8x, 'chỉ có nụ cười và niềm tin mới khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp. Sinh ra đã kém may mắn thì lớn lên phải chọn cách sống sao cho bản thân cũng được hạnh phúc như mọi người'.
Tình yêu đến bất ngờ nhưng đầy thi vị
Và rồi may mắn đã đến khi Thành Hân có cơ duyên gặp gỡ được Anh Thư ở trên facebook. Qua những dòng chat, những câu chuyện hỏi han trên mạng xã hội họ ngày càng thấy hợp nhau. Ngày đầu tiên gặp nhau ngoài đời thực cả hai đều có những cảm xúc vô cùng khó tả và ấn tượng tốt đẹp về người kia.
Bằng tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ, cặp đôi đã chính thức "về chung một nhà" trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và bè bạn sau 3 năm quen biết. Số phận không may mắn nhưng hạnh phúc đã làm xóa tan mọi khoảng cách của hai con người vượt qua nghịch cảnh để đến với nhau.
Ở tuổi 30, họ đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Hiện tại, cả hai có cuộc sống chưa hoàn toàn ổn định, mọi nguồn thu nhập đều nhờ sự giúp đỡ từ gia đình hai bên và công việc bán hàng online. Tuy nhiên, sự lạc quan, nỗ lực luôn giúp họ vui vẻ và vượt qua những khó khăn, thiếu thốn.
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi khuyết tật này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần, ý chí của cả hai.
Bạn Ngân Nguyễn bình luận: "Chúc hai anh chị luôn hạnh phúc và vui vẻ với cuộc sống. Ông trời luôn dành những điều tốt đẹp tới những ai biết cố gắng và luôn vượt lên khó khăn".
"Dù sinh ra không được hoàn hảo nhưng hai anh chị đã cố gắng trở thành người hoàn hảo rồi. Mong là sẽ có những may mắn khác đến với cuộc sống của cả hai người", anh chàng Long Vũ chia sẻ.
Theo Baodatviet
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
14 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước