Cặp đôi ngoại quốc chung nhau tiết kiệm tiền làm đám cưới, tới Mộc Châu lưu dấu hình ảnh ngày chung đôi
Quen biết và yêu nhau nhờ Facebook nhưng Kong và Eileen sau 8 năm gắn bó mới quyết định về chung một nhà. 5 năm đầu, họ không dám nghĩ đến chuyện làm đám cưới bởi khả năng tài chính chưa cho phép...
Kong (40 tuổi - Designer) và Eileen (35 tuổi - Quản lý) là một cặp đôi đến từ Đài Loan. 9 năm về trước, họ lần đầu liên lạc với nhau qua Facebook. Đến bây giờ khi nghĩ lại, hai vợ chồng vẫn cảm thấy đó thực sự là duyên số đưa đẩy, bởi không ai trong hai người từng nghĩ sẽ tìm được bạn đời qua thế giới ảo.
Sau khi đã quen biết và tiến đến giai đoạn tìm hiểu, Kong và Eileen vẫn khá thận trọng trong mối quan hệ này. "Chậm mà chắc. Dần dần chúng tôi tìm thấy niềm vui, nụ cười và những sở thích chung qua những dòng tin nhắn trên Facebook hàng ngày", Kong chia sẻ.
3 tháng sau khi trò chuyện trên mạng, cặp đôi mới có buổi hẹn gặp đầu tiên. "Ngay lần đầu gặp chúng tôi đã cảm thấy giống như những người bạn cũ. Kể từ lần đó, cả hai nói chuyện thường xuyên hơn. Cuối tuần thì hẹn gặp, đi chơi. Với nhiều người, việc ngày nào cũng nói chuyện sẽ gây nhàm chán và cảm giác phiền phức. Thế nhưng chúng tôi luôn tìm thấy rất nhiều chủ đề để nói với nhau. Và cả hai không bao giờ cảm thấy chán!", Eileen vui vẻ bày tỏ.
Quen biết và yêu nhau nhờ Facebook nhưng Kong và Eileen sau 8 năm gắn bó mới quyết định về chung một nhà. 5 năm đầu, họ không dám nghĩ đến chuyện làm đám cưới bởi khả năng tài chính chưa cho phép. 3 năm tiếp theo, cả hai bắt đầu mở một tài khoản tiết kiệm chung. Và vào một ngày đẹp trời, Kong nói lời cầu hôn với Eileen.
"Kong cầu hôn tôi vào ngày Valentine khi chúng tôi đang trải qua một kì nghỉ tại một khách sạn địa phương. Anh ấy biết tôi không thích nhẫn kim cương giống hầu hết các cô gái khác, nên anh ấy cầu hôn tôi bằng một món quà đặc biệt: đồng hồ Rolex", Eileen gây bất ngờ khi chia sẻ về lời cầu hôn mà bạn trai - chồng dành cho mình.
Là một cặp đôi ngoại quốc nhưng Kong và Eileen lại chọn Việt Nam làm địa điểm để chụp ảnh cưới. Cặp đôi cho rằng Việt Nam rất đẹp, cả về thời tiết cũng như cảnh vật. Họ cũng đã tham khảo các tạp chí và tìm được một ekip chụp ảnh vô cùng ưng ý.
Cùng ngắm thêm những hình ảnh đẹp trong bộ ảnh cưới chụp tại Việt Nam của cặp vợ chồngngười Đài Loan:
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
44 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước