CĐKT 2016: Hương Giang Idol mệt mỏi quăng bao đất, gắt gỏng với Criss

(2Sao) – Thử thách quá khó khăn khiến Hương Giang nhiều lần gắt gỏng với Criss.

Vượt qua hành trình dài từ những ngày đầu tại Yên Bái cho đến nay, 4 đội đua cuối cùng của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 đã có một chặng đua quyết liệt và nhiều gay cấn ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Những nhiệm vụ đòi hỏi sức mạnh và sự lanh trí diễn ra ở địa đạo Củ Chi, đấu tay đôi với các quán quân mùa cũ, vác rơm; đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn như đan lát, xếp ốc hay đòi hỏi sức phán đoán, trí nhớ và hiểu biết về địa lý Việt Nam như nhiệm vụ cuối cùng đã làm nên một chặng đua nhiều cảm xúc.

Hương Giang mệt mỏi quăng bao đất, gắt gỏng với Criss

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là tại địa đạo Củ Chi. Tại đây, đội chơi thực hiện nhiệm vụ ngay trong lòng địa đạo.

Cả hai thành viên sẽ bị bịt mắt tìm một cây đèn pin sau đó vận chuyển bao cát nặng hơn 30 kg từ hầm này đến hầm khác đến điểm qui định. Đội chơi phải bịt mắt cho đến khi tìm thấy đèn pin mới được mở bịt mắt và tiếp tục thực hiện vận chuyển bao tải. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian 15 phút.


Đội Xanh lá tiếp tục là những tay đua điềm đạm, lắng nghe nhau nên khi trong hầm, Tiến Đạt – Lincoln đã phân chia ra hai hướng để cuối cùng rất nhanh chóng lấy được đèn pin và là đội chơi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.


Đội của Hương Giang – Criss vừa bắt đầu đã cãi nhau. Đến giai đoạn vận chuyển bao cát thì quả là một khó khăn cho Hương Giang vì bao cát rất nặng. Thế nhưng “trong cái khó ló cái khôn”, cô lại phát huy sự thông minh khi nghĩ ra cách “nhện đi trong hầm” để chuyển bao cát rất nhanh. Đến khi ra khỏi hầm thì một lần nữa, Hương Giang lại dễ nổi nóng, cáu gắt vì bao gạo nặng quá sức của cô.


Đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh – Thùy Dung cũng làm trong một lần. Hai thành viên thử nhiều cách và dễ dàng vượt qua nhiệm vụ.

Đội Cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng thì do trước đó về cuối ở chặng trước nên họ phải tham gia một game phụ trước khi bắt đầu Lộ trình chính thức. Thử thách phụ diễn ra tại một hầm ở khu B trong địa đạo Củ Chi. Hai người chơi phải xếp bu lông thành một tháp ốc theo qui định của người giám sát. Mỗi người xếp một tháp ốc.


Các đội đua quyết liệt đấu với quán quân

Đội chơi đi đến điểm đánh dấu.Tại đây, họ phải đẩy ngã hai đối thủ ra khỏi vòng tròn xà phòng trong vòng 90 giây.Nhiệm vụ này không đơn giản vì đối thủ của họ là hai cặp quán quân Baggio – Thành Phúc và Ngọc Anh – Nhật Anh.

Đội Xanh lá “đụng độ” với hai tay đua mạnh nhất, bự nhất Nhật Anh và Baggio nhưng hai người đàn ông Xanh lá đã nhanh trí dùng “chiêu” để đẩy bật hai đối thủ mạnh “nhanh chóng mặt” và hoàn thành thử thách ngay trong lần đầu tiên.


Đội Hồng thì có kinh nghiệm trò chơi đẩy gậy ở mùa đua thứ 3 nên họ cũng hoàn thành xong thử thách trong lần đẩy đầu tiên.

 Đội Nhan Phúc Vinh – Thùy Dung thì liên tiếp trơn trượt, té ngã, dùng đủ “chiêu trò” mà hai đối thủ cũng không xuy xuyển.Có lẽ đối thủ của họ đã đề phòng và cẩn trọng hơn sau khi bị hai đội đầu tiên “hạ gục”.


Đội Pha Lê – Hà Việt Dũng thì chịu thua luôn trong lần đầu tiên vì chỉ trong vài giây, Pha Lê đã bị đẩy ra khỏi vòng tròn. Hai đội đều mất hết 4 lần mới vượt qua qua được thử thách.

Hà Việt Dũng tiếp tục “gánh team”

Ở Lựa chọn kép, đội chơi lựa chọn giữa Đan hay Vác.

Với Đan, đội chơi đến rừng tre và đan hai cái mẹt hoàn chỉnh. Thử thách này không khó làm nhưng không thể làm nhanh vì nhiều công đoạn rất lằng nhằng, cần tỉ mỉ và cẩn trọng. Đội Hồng tốn thời gian đến nỗi mà đội Đỏ và đội Cam đến thấy đội Hồng vẫn làm chưa đâu đến đâu nên hai đội rất nhanh chuyển sang Vác – một thử thách nặng về thể lực.


Với Vác, đội chơi di chuyển đến gần bờ hồ để thực hiện vận chuyển 25 bó rơm và chất thành ụ theo mẫu. Đội Xanh lá lựa chọn nhiệm vụ ngay từ đầu nhưng khi bắt tay vào làm, cả hai thành viên đều chắc chắn đây là một thử thách tốn rất nhiều thời gian và sức lực.

Đội Đỏ và đội Cam sau khi chuyển qua thử thách Vác thì cũng càng hoang mang hơn vì đội Xanh lá vẫn còn ở đây. Thuỳ Dung cho biết rơm làm cô khó thở và là một gánh nặng thật sự khi phải gánh trên lưng.Tuy nhiên, đây là một phần thi phân chia sức cho cả hai thành viên thì mới hoàn thành nhanh nên cô rất cố gắng phối hợp cùng Nhan Phúc Vinh.


Ngược lại, với đội Cam thì hầu như Hà Việt Dũng đảm nhận phần lớn thử thách này vì Pha Lê không đủ sức. Mỗi lần cô chỉ chuyển đúng 1 bó rơm hoặc chỉ đi theo phía sau Hà Việt Dũng. Hà Việt Dũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh đàn ông, anh im lặng, cần cù vận chuyển rơm và gánh thay phần việc cho Pha Lê.


Các đội đua thể hiện sự hiểu biểu về đất nước qua nhiệm vụ ghép địa danh vào bản đồ

Nhiệm vụ cuối cùng của chặng đua là một nhiệm vụ rất thú vị khi thử thách họ về địa lý, không gian Việt Nam. Họ phải tìm ra bức ảnh liên quan đến các địa danh được gợi ý và đặt các bức ảnh vào đúng vị trí trên bản đồ Việt Nam.
 

Đội Xanh lá có lợi thế hơn vì có hai tay đua tham gia cả 3 mùa. Thông qua Cuộc Đua Kỳ Thú, họ đã được trải nghiệm và đi đến rất nhiều địa danh, tìm hiểu rất nhiều nét văn hoá đặc sắc của quê hương đất nước.


Xác định top 3 của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016

Sau một chặng đua dài với những nhiệm vụ khó khăn, các đội tìm đường đến điểm về đích tại khu Tuyên ngôn. Đội Xanh lá, Hồng, Đỏ lần lượt về đích ở vị trí nhất, nhì, ba. Họ đã chính thức ghi tên mình vào Top 3 của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 và cùng có cơ hội lên ngôi quán quân, giành được giải thưởng 300 triệu đồng từ chương trình.

 Pha Lê – Hà Việt Dũng chính thức dừng bước ở top 4 – nâng thành tích của họ lên một tầm cao mới so với thành tích họ đạt được ở Cuộc Đua Kỳ Thú 2013.


Đỗ An
Ảnh: Ân Nguyễn - Tiến Đạt
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao