Cha mẹ bàng hoàng khi con trai để lại di chúc cho bạn gái ở Trung Quốc
Người đàn ông họ Gao lập di chúc và để lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 5 triệu NDT (740.000 USD) cho bạn gái họ Wang, người mà anh hẹn hò một năm qua.
Sau khi Gao qua đời, cha mẹ anh mới biết về bản di chúc và phản đối kịch liệt, theo SCMP.
Tòa án địa phương ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) đưa ra phán quyết rằng cặp phụ huynh được nhận căn nhà của con trai họ, trị giá khoảng 4 triệu NDT (591.000 USD). Tuy nhiên, họ cũng nên tôn trọng mong muốn trước khi qua đời của Gao.
Gao không lập di chúc để lại tài sản cho người thân trong gia đình. Ảnh: SCMP.
Do đó, tòa án cho phép Wang nhận phần tài sản còn lại, bao gồm 1,6 triệu NDT (236.000 NDT) và một chiếc ôtô Mercedes-Benz.
“Wang yêu Gao và đã chăm sóc anh ấy chu đáo trước khi người đàn ông này qua đời”, Guangming Online trích lời thẩm phán.
Xung đột nổ ra sau khi Wang cố gắng chuyển quyền sở hữu tài sản sang tên mình theo di chúc của Gao, nhưng cha mẹ anh từ chối. Hai phụ huynh nói rằng họ đã chi tiền mua căn nhà, và “giá trị gia đình nên được đề cao”.
Trong khi đó, Wang tin rằng cô có quyền hợp pháp thừa hưởng tài sản vì Gao đã trao cho cô trong di chúc.
Sau 5 vòng đàm phán và hai bên không thể đi đến thống nhất, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Bất động sản sẽ được trao cho cha mẹ, còn Wang nhận được chiếc xe hơi, tiền tiết kiệm cá nhân của Gao trị giá 1 triệu NDT và khoản bồi thường 600.000 NDT từ phía cha mẹ Gao.
Di chúc của người đàn ông quá cố đang làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc khi anh trao hết tài sản cho bạn gái thay vì gia đình. Ảnh: Héctor Retamal/AFP.
Bên cạnh đó, vụ việc thu hút sự quan tâm đông đảo của người dùng mạng Trung Quốc. Nó làm dấy lên cuộc tranh cãi giữa kỳ vọng trao lại tài sản cho cha mẹ theo văn hóa và thực tế pháp lý rằng Gao đã đưa tài sản cho bạn gái mình.
Trong khi một số người thắc mắc liệu người đàn ông quá cố này ghét bỏ cha mẹ mình hay không, những ý kiến khác thấy rằng việc cha mẹ Gao phải bồi thường cho Wang để lấy lại căn nhà họ bỏ tiền ra mua thật nực cười.
Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, người viết di chúc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể thì di chúc mới hợp pháp.
Chủ thể phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép; và có hai người làm chứng khi di chúc được ký.
Tòa án ở Vũ Hán xác định rằng di chúc của Gao đáp ứng đầy đủ điều kiện này.
Theo Zing
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước