Chàng trai 30 tuổi chi 700 triệu kết hôn cô dâu 40 tuổi đã 'một lần đò'
Mặc dù đây là số tiền rất lớn nhưng anh vẫn cố gắng vay mượn để cưới vợ, tổ chức một hôn lễ hoành tráng.
Mới đây, một đám cưới diễn ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nước này.
Theo đó, chàng trai tên Li xuất thân từ vùng quê nghèo khó, gia đình không có điều kiện, bố mẹ chỉ là nông dân. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Li quyết định không thi đại học mà lên thành phố làm việc. Vì không có bằng cấp nên chàng trai chỉ có thể làm nghề cơ khí, thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng ngày.
Năm 22 tuổi, Li gặp gỡ và quen biết Zhang, khi đó mới 16 tuổi. Cả hai sau đó nhanh chóng xác định mối quan hệ, Li cũng vô cùng chiều chuộng và nâng niu bạn gái. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ, Li phát hiện Zhang đang hẹn hò với một anh chàng đẹp trai và giàu có sau lưng mình. Mối tình 6 năm của họ cứ thế tan vỡ.
Sau khi trải qua cuộc tình đau khổ, Li trở nên ác cảm với những cô gái trẻ, chỉ hướng đến đối tượng là những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình vì cho rằng họ biết cách quan tâm đến người khác và giỏi chăm sóc gia đình.
Năm 30 tuổi, anh gặp được cô Wang 40 tuổi, một người từng ly hôn và có một đứa con riêng. Cô Wang không hề chê bai xuất thân hay công việc của anh, càng không để tâm tới khoảng cách tuổi tác giữa họ. Biết rằng đã tìm thấy một nửa cửa đời mình, Li ngỏ lời cầu hôn và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của bạn gái.
Cô Wang yêu cầu anh Li tặng quà cưới 200.000 NDT (hơn 670 triệu đồng). Mặc dù đây là số tiền rất lớn đối với anh Li nhưng anh vẫn cố gắng vay mượn để tổ chức hôn lễ hoành tránh như ước nguyện của vợ tương lai.
Câu chuyện tình yêu của cặp đôi sau khi được chia sẻ đã thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng với số tiền 200.000 NDT, người đàn ông hoàn toàn có thể cưới được "gái tân" thay vì nàng dâu từng ly hôn và có con riêng.
Tuy nhiên, số khác lại nói rằng lựa chọn bạn đời như thế nào là quyền tự do của mỗi người. Hơn thế nữa, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất chứ không phải lời bàn tán của mọi người xung quanh.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước