Chàng trai FA chạy hơn 45h, hy vọng tìm thấy tình yêu trên đường

(2Sao) - Mùa hè là quá nóng để chạy bộ? Không, nếu bạn làm theo tiếng gọi của trái tim.


Đó là cách mà chàng trai tên Liu, người Trùng Khánh, Trung Quốc thực hiện. Anh này dự kiến sẽ chạy tổng cộng hành trình dài 222,48 km, ở tất cả các con đường xung quanh Đường vành đai 6 của Bắc Kinh.

Liu cho biết quãng đường xa nhất anh từng chạy trước đây là 53.18 km. Vì vậy, anh đã chuẩn bị rất kỹ cho hành trình đầy khó khăn này.

Chúng ta có nhiều lí do khác nhau để thực hiện một cuộc hành trình. Ví dụ như đầu năm nay, Mark Zuckerberg, ông chủ của mạng xã hội Facebook đã chạy bộ xuyên sương mù ở quảng trường Thiên An Môn sau khi thất bại trong nhiều năm đấu tranh để facebook không bị chặn ở Trung Quốc. Và anh chàng Liu đã có một lý do tuyệt vời hơn bao giờ hết: "Làm những việc bạn thích, bạn cũng sẽ gặp được những người mình thích". Liu đã thực hiện cuộc hành trình của mình với khẩu hiệu: "Cho niềm tin và cho nàng".

Liu bắt đầu chạy vào 22:17 ngày 17/06.

Đến 12:56, anh nhận ra rằng thời tiết lạnh hơn nhiều khi chạy vào ban đêm. Ngoài ra,
vấn đề là có hàng chục con chó hoang rình mò trên đường anh chạy.

Nhưng anh vẫn duy trì việc chạy. Trên hành trình của Liu, anh nhận được sự ủng hộ
của một vài người cùng chạy từ Bắc Kinh.

Duy trì sức lực bằng đồ ăn nhẹ vào buổi sáng.

Ngày 19/06, anh ngủ 1 giấc ngắn để chuẩn bị thực hiện cú nước rút cuối cùng, kết thúc hành trình.

Buồi chiều ngày 19, nhiệt độ tăng lên đến 35 độ C. Liu đã phải nằm xuống và sử dụng khăn tẩm nước đá để làm mát chân.

Dù nhiệt độ thiêu đốt, cuối cùng Liu hoàn thành cuộc hành trình của mình lúc 7:27 ngày 19/06, sau 45h và 10 phút chạy.

Tiếc là anh vẫn chưa tìm thấy tình yêu của mình. Có lẽ cô ấy đang ở một vành đai nào khác chăng?
Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao