Sở hữu đôi chân 'nuột' như gái đôi mươi, chàng trai kêu trời vì suốt ngày bị người yêu đem ra tập sơn móng chân
Mặc kệ chàng trai trẻ đang kể khổ thì nhiều chị em vẫn không khỏi ao ước khi nhìn đôi chân nuột nà thế này.
Nếu các chị em đang muốn nâng cao khả năng làm nail hay sơn móng tay, móng chân thì phải làm sao? Móng của mình sơn mãi cũng chán rồi phải không? Hơn thế nữa, nếu còn sở hữu một chàng người yêu có đôi chân nuột nà thì chị em tội gì mà không tận dụng "của nhà nuôi được" nhỉ?
Mới đây trong một nhóm kín trên mạng xã hội, chàng trai trẻ có tài khoản Facebook có tên Q.H. đã kêu trời vì cô người yêu của mình. Chẳng là dù là con trai nhưng Q.H. lại có một đôi chân khiến chị em phải ao ước, vừa trắng trẻo lại vừa không có một cọng lông chân nào. Vì vậy mà cô người yêu của chàng trai này đã thường xuyên "hành hạ" đôi chân này bằng cách... sơn móng chân.
Câu chuyện của Q.H. (Ảnh chụp màn hình)
Cụ thể, Q.H. viết: "Tao là con trai nhé! Và đây là tác phẩm của người yêu tao lên đôi chân của tao chúng mày ạ. Tao hận vì tao không có lông chân, bàn chân thì như con gái và lúc nào nó cũng mang chân tao ra để mà hành hạ như thế này đây!".
Kèm theo những dòng chia sẻ này, chàng trai còn đăng tải hình ảnh đôi chân vô cùng đáng ngưỡng mộ của mình.
Nếu không nói trước thì chắc chắn sẽ nhiều người nghĩ đây là chân con gái.
Quả thực bàn chân của chàng trai trẻ này khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ, đặc biệt là các chị em. Không chỉ trắng và không có lông mà hình dáng bàn chân cũng chẳng khác gì chân con gái. Vì vậy mà nếu anh chàng này không nói trước chắc không ai tin đây là chân của một bạn nam.
Ngay lập tức, câu chuyện hài hước này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng loạt bình luận đã xuất hiện phía dưới bài viết. Hội chị em thì nhao nhao ghen tỵ vì đôi chân quá đẹp của Q.H.:
"Đẹp hơn cả chân tao", bạn nữ B.U. bình luận.
"Tao không tin đây là chân con trai đâu. Đẹp hơn chân tao là tao không tin được rồi", bạn P.T. không tin vào những gì được nhìn thấy.
"Tao đi chết đây. Sao tao còn không bằng con trai thế này hả trời?", bạn E.T. than thân trách phận.
Còn cánh mày râu thì lại có phản ứng khá trái chiều:
"Chẳng bù chân tao toàn lông, nhìn như mới trên rừng xuống. Lúc nào ra đường cũng phải mang giày mang tất che đi chứ không dám đi sandal bao giờ", bạn N.H.M. than thở.
"Mày là con trai á? Tao không tin", bạn H.C.A. cũng không tin.
Hiện tại, bức ảnh vẫn đang là đề tài bàn tán của các thành viên trong nhóm đăng tải. Còn các chị em thì sao? Các bạn có sở hữu đôi chân xinh đẹp thế này không?
Theo Đất Việt
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước