Chết cười với chàng rể 'Súp lơ' nhờ mẹ vợ dẫn đi mua... quần chíp
Chàng rể ngây thơ, trong sáng hồn nhiên người nước ngoài đã khiến mẹ vợ được phen cười hết nấc vì được nhờ đi mua quần chíp.
Video thuộc bản quyền HTV7 (nguồn kênh youtube)
Đầu xuân năm mới, chắc hẳn những ai yêu mến chương trình "Vợ chồng son" đã được trận cười nghiêng ngả với chàng rể Tây cực kì dễ thương và đáng yêu trong tập 235.
Anh chàng đến từ nước Ý nói tiếng Việt còn ngọng nên nghe vô cùng dễ thương với tên tiếng Việt là "Súp Lơ", hiện đã 36 tuổi. Công việc của Súp Lơ là bán kem dạo ở nước Đức với xe tải.
Mối nhân duyên của Súp Lơ và vợ là ở Việt Nam. Vợ là Thủy Anh, 30 tuổi, đang sống ở cả Ý và Đức. Cả hai vợ chồng đang có chuyến du lịch bằng xe máy từ Bắc vào Nam, vừa đặt chân đến Sài Gòn và tham gia chương trình Vợ chồng son lập tức. Điều này nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.
Hoàn cảnh Thủy Anh và Súp lơ quen nhau là từ chiếc máy ảnh. Súp Lơ cũng chưa sẻ, lần đầu nhìn thấy Thủy Anh thì thấy Anh rất xinh và muốn nói chuyện. Sau một thời gian nói chuyện và tìm hiểu, cả hai đã thích nhau và rồi tiến tới hôn nhân. Đối với Thủy Anh thì lại hoàn toàn ngược lại. Thủy Anh cảm thấy không ấn tượng lắm về anh chàng này vì anh ta quá bạo.
Dù không thực sự có cảm tình với Súp Lơ nhưng sau này, khi Súp Lơ định rời đi thì Thủy Anh lại vô cùng sốc và thấy hụt hẫng. Cũng chính từ lần đó, cả hai đều thừa nhận mình có cảm tình với đối phương. Và sau khi cởi mở tấm lòng, Súp Lơ đã hủy vé để ở lại với Thủy Anh để tìm hiểu nhau.
Lần sang Campuchia, Thủy Anh đã rất giận gì nghĩ thích nhau mà lại không ở gần nhau. Cô không thích một mối quan hệ như thế này, sợ không có tương lai. Nhưng cũng chính lần đó, Súp Lơ đã quyết định tỏ tình với Thủy Anh. Cũng chính khi nhận được tình cảm của Thủy Anh, Súp Lơ quyết định về Ý để bán kem dạo. Và cũng chính lúc đó, Thủy Anh nhận được học bổng ở bên Ý.
Có lẽ, đây cũng chính là mối nhân duyên trời định của hai người. Sau khi nhận lời yêu và tiến tới hôn nhân, Súp Lơ đã quyết định sang Đức làm việc, bán kem dạo.
Chàng rể Tây vô cùng hồn nhiên, vui tính, thích nói chuyện với mẹ vợ. Hài hước nhất chính là chuyện Súp Lơ đòi mẹ vợ dẫn đi mua quần chíp. Câu chuyện Thủy Anh kể khiến khán giả cười nghiêng ngả. Sự ngây thơ hồn nhiên cũng như bất đồng về ngôn ngữ dẫn tới những tình huống dở khóc dở cười.
Kết hôn gần 2 năm, cuộc sống của Thủy Anh và chồng khá là vui vẻ. Chỉ có một điều khiến cô vợ không hài lòng chính là chồng quá nóng tính. Và khi nóng thì chồng cứ tự làm việc một mình, họ không cần quan tâm tới người khác.
Nói về vợ, Súp Lơ nhận định vợ mình rất ngoan, chỉ là đôi khi có lười biếng một chút khiến anh chưa thực sự hài lòng. Tuy nhiên, đó chỉ là những điểm vô cùng nhỏ nhặt nên cả vợ cả chồng đều rất thông cảm và hiểu cho nhau.
Câu chuyện khá vui của hai vợ chồng Thủy Anh khiến khán giả đã được một trận cười vô cùng vui vẻ dịp đầu xuân năm mới.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước