Từ một hành động khác biệt của chồng, người phụ nữ khám phá ra cả một bí mật sai trái
"Mình mới hỏi sao anh lại giấu mình việc chuyển ra thì anh bảo để tiện công việc. Tuy nhiên, mình vẫn thấy vô cùng lấn cấn nên cố gắng tìm cách để dò xem lí do vì sao", cô vợ kể.
Với hôn nhân của chính mình, phụ nữ vô cùng nhạy cảm. Họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để tìm ra câu trả lời cho sự lo lắng hoặc cảm thấy bất an của mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, chỉ một sự thay đổi của bạn trai hoặc chồng, phụ nữ cũng đều nắm được rõ ràng.
Mới đây, một cô vợ đăng tải bài viết kể về chuyện chồng âm thầm ngoại tình như sau:
“Chồng mình với mình quen và yêu nhau từ hồi năm nhất vừa cưới nhau được hơn 1 năm. Chồng mình đi làm xa còn mình sinh bé xong thì ở với ông bà nội. Nhà nội đối xử với mình rất tốt, cả nhà bàn nhau khi nào bé cứng cáp thì mình với con ra ở với chồng.
Nói về chồng mình chúng mình quen nhau từ thời sinh viên trải qua biết bao buồn vui từ đấy đến giờ cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Anh yêu mình nhưng đấy là trước đây còn bây giờ có lẽ không như vậy nữa.
Chồng mình đi làm thì thuê nhà ở cùng một nhóm người nhưng anh đã dọn ra ở riêng vài tháng trước mà không hề nói cho mình biết.
Bài viết được đăng tải.
Mãi đến gần Tết thì bạn mình ở gần đó mới nói cho mình biết sự việc. Chồng mình trước lúc cưới nhau đã từng phản bội mình một lần nên mình có linh tính không lành. Mình mới hỏi sao anh lại giấu mình việc chuyển ra thì anh bảo để tiện công việc. Tuy nhiên, mình vẫn thấy vô cùng lấn cấn nên cố gắng tìm cách để dò xem lí do vì sao.
Mình cũng không hỏi gì thêm nhưng đến gần sáng mình nhân lúc chồng ngủ say đã thử mở điện thoại của anh thì mở được.
Vào mục nhắn tin rồi các ứng dụng mạng xã hội thì không có gì đáng nghi cả. Tiếp đó mình mở phần ảnh ra xem lướt đến mãi phía trên thì phát hiện ra hai tấm chồng mình chụp cùng một cô gái tư thế rất thân mật.
Ngay lập tức mình gửi qua điện thoại mình. Vẫn cảm thấy chưa đủ, mình kiểm tra mục ảnh đã xóa. Ở trong đó mình tìm thấy những tấm hình chồng cùng một người phụ nữ khác.
Anh ấy đi chơi cùng cô ta, có cả ảnh cả hai chụp ở chỗ trọ mới của chồng. Xâu chuỗi các sự việc, mình nhận ra bản thân đã bị phản bội mất ròi.
Mình vẫn cố gắng bình tĩnh lên facebook chồng. Anh ấy thường xuyên đăng ảnh vợ con, bởi thế mình đã tin tưởng chồng. Kiểm tra luôn quyền xem ảnh, mình thấy chồng đăng lên, để ngoại trừ một facebook khác không được xem ảnh.
Mình ấn vào rồi bàng hoàng khi nhận ra trên facebook cô gái kia đầy rẫy ảnh của hai người họ. Cô gái thoải mái gọi chồng mình là chồng, xưng vợ. Dưới phần bình luận, bạn bè cô ta còn đùa giỡn hỏi bao giờ thì cưới. Mình đau đớn đến tận cùng, chụp màn hình những hình ảnh đó và gửi qua điện thoại mình.
Hóa ra để chuẩn bị cho việc về quê, chồng xóa tất cả cuộc trò chuyện giữa hai người. Đợi trời sáng, mình qua phòng bố mẹ chồng để nói tất cả. Toàn bộ bằng chứng mình cũng cho họ xem. Bố mẹ chồng mình phẫn nộ vô cùng, lao vào buồng lôi chồng mình từ giường ngủ dậy.
Anh ta cũng phải thừa nhận tất cả. Hóa ra, cô bé đó mới 20 tuổi, làm cùng công ty chồng. Cả hai qua lại đã 3-4 tháng nay. Mình nghe mà chết lặng. Suốt bao nhiêu tháng nhớ thương chồng, ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng vậy mà nhận về toàn là những thứ gì đây. Lúc đó, điều mình phẫn nộ nhất là câu nói của chồng: ‘Cô ấy hiểu anh nhiều thứ lại biết cách ăn diện. Em sinh xong khiến anh chán’.
Mẹ chồng mình tát anh ấy một cái rõ đau rồi lên tiếng: ‘Nó sinh con cho ai, vất vả vì ai mà giờ mày nói thế. Tao không có loại con như mày’.
Lúc đó nỗi thất vọng khiến mình chết lặng. Mình quay sang nói thẳng với chồng: 'Em sinh con không làm ra tiền, ngại anh vất vả nên đâu dám ăn diện. Em làm dâu của bố mẹ cả năm, lúc nào cũng cố gắng thu vén cho gia đình, ngờ đâu anh lại vì em xấu xí mà ngoại tình. Vậy thì coi như vợ chồng mình dứt tình, em sẽ làm đơn, để anh được đường hoàng xuất hiện bên người anh cho là xinh đẹp thấu hiểu. Tiếp tục làm vợ anh em thấy thiệt cho mình'.
Mình quyết định ly hôn mặc dù bố mẹ chồng ra sức khuyên nhủ. Mình biết rằng nếu như tiếp tục gắn bó với anh ta, cùng cái tư tưởng coi thường vợ, ‘chân đạp hai thuyền’ đó mình cũng chẳng thể hạnh phúc nổi”.
Đọc xong ai cũng cảm thấy vô cùng bức xúc, người đàn ông không trân trọng vợ, chê bai sau khi cô đã hi sinh tất cả, chăm lo cho hạnh phúc. Đàn ông nên biết cái giá của sự ngoại tình đắt đỏ đến thế nào.
Tha thứ cho họ cũng là một cách dung túng cho hành vi ấy. Với hôn nhân, sự chung thủy phải được đặt lên cao nhất, điều quan trọng bậc nhất để tạo nên gia đình hạnh phúc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước